Nghiện trò chơi điện tử, cậu bé 14 tuổi này đã gây ra thảm kịch. Cậu đã sát hại mẹ và 3 anh chị em của mình khi đang ngủ say.
Việc nghiện trò chơi điện tử có thể gây ra những thảm kịch. Vì vậy, các bậc phụ huynh cần lưu ý khi thấy con mình quá nghiện game. Việc nghiện game có thể làm ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của trẻ. Một cậu bé 14 tuổi ở Pakistan nghiện game đã sát hại mẹ và 3 anh chị em đang ngủ say của mình sau khi bị mẹ khiển trách.
Theo báo chí nước ngoài đưa tin, thảm kịch xảy ra tại khu vực Kahna, Lahore, tỉnh Punjab của Pakistan. Cảnh sát cho biết một cậu bé 14 tuổi bị ảnh hưởng từ game quá nặng nên đã sát hại cả gia đình mình, bao gồm mẹ, hai chị gái và một người anh trai.
Những người thiệt mạng là Nasheed Mubarak- một nhân viên y tế 45 tuổi, con trai bà Tamur, 22 tuổi và hai con gái, Manuel và Janette, 17 và 11 tuổi. Cảnh sát cho hay cậu con trai 14 tuổi của Nasheed không bị thương và là người sống sót duy nhất trong gia đình.
"Cậu bé nghiện chơi game và cậu bé thừa nhận đã giết mẹ và các anh chị em do ảnh hưởng của việc chơi game", tuyên bố cho biết.
Cảnh sát cho biết bà Nasheed đã ly hôn và một mình nuôi 4 người con. Vào ngày xảy ra vụ việc, bà Nasheed đã trách mắng con trai vì mải mê chơi game, xao nhãng việc học hành. Cậu bé 14 tuổi đã bị kích động. Cậu lấy khẩu súng lục của mẹ ở trong tủ và bắn bà cùng 3 anh chị em đang ngủ.
Sau đó, cậu bé 14 tuổi đã gọi cảnh sát và nói rằng mình chỉ ngủ và không biết gia đình đã bị sát hại như thế nào. Cảnh sát cho biết khẩu súng lục - hung khí của vụ án đã được trục vớt từ cống rãnh ở gần nhà. Những người hàng xóm đã bị sốc trước vụ việc này.
Họ cho biết Nasheed là người mẹ rất thương con và rất nghiêm khắc với các con của mình. Họ không ngờ rằng một cậu bé mới chỉ 14 tuổi đã có thể làm chuyện kinh hoàng như vậy với chính những người thân trong gia đình.
Theo Sohu