Người gốc Á bị xô chết từng giúp dân vô gia cư nhiều năm

Alyssa Go đã dành hơn thập kỷ để giúp đỡ cộng động vô gia cư, song lại bị kẻ vô gia cư Martial xô chết trước mũi tàu.

Người phụ nữ gốc Á Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, đã dành hơn 10 năm làm tình nguyện viên tại tổ chức từ thiện New York Junior League. Tại đây, Go giúp nhiều người vô gia cư chuẩn bị thủ tục phỏng vấn xin việc và dạy họ thêm về kiến thức tài chính.

Người phụ nữ gốc Á cũng giúp đỡ những trẻ em nhập cư đang đi học, gặp khó khăn về học tập, cùng cha mẹ của các em. "Cô ấy luôn làm công việc tình nguyện với nụ cười tươi cùng sự nhiệt tình, khiến các tình nguyện viên và cộng đồng vô gia cư đều thích làm việc cùng cô", cộng sự của Go chia sẻ.

Sau nhiều năm hỗ trợ cộng đồng vô gia cư, Go lại bị kẻ vô gia cư mắc chứng tâm thần Simon Martial, 61 tuổi, xô ngã ở nhà ga Quảng trường Thời đại, New York, hôm 15/1/2022. Go ngã xuống đường ray và bị tàu cán chết.

Michelle Alyssa Go nguoi goc a bi xo nga truoc tau lua 1
Nạn nhân Michelle Alyssa Go. Ảnh: LinkedIn.

"Chúng tôi kêu gọi lãnh đạo thành phố khẩn trương giải quyết tình trạng thiếu hụt dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cùng những hỗ trợ khác cho các cộng đồng chưa được quan tâm", New York Junior League ra tuyên bố sau thông tin một kẻ vô gia cư tâm thần là thủ phạm sát hại Go.

Các cộng sự của Go trong tổ chức tình nguyện ca ngợi cô hoạt bát và luôn tràn đầy niềm vui cuộc sống. "Xin gửi lời cầu nguyện và tình thương tới gia đình, bạn bè của Go. Sự ra đi của cô là mất mát to lớn với tất cả chúng tôi, những người dân New York", cộng sự của Go nói.

Cô Go tốt nghiệp Đại học California và có bằng MBA tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Cô đã dành nhiều tâm huyết để hỗ trợ cộng đồng vô gia cư, đặc biệt là vực dậy tinh thần cho họ.

Vụ tấn công nhằm vào Go được cảnh sát New York xác nhận là vô cớ và không có động cơ chủng tộc. Hung thủ Martial đã bị buộc tội giết người. Tên này từng bị bắt 10 lần kể từ năm 1998.

New York gần đây chứng kiến nhiều vụ tấn công liên quan đến tàu điện ngầm. Tháng 2 năm ngoái, 4 vụ đâm dao, trong đó hai vụ gây tử vong, xảy ra trong vòng vài giờ trên một tuyến tàu điện ngầm. Đến tháng 5, một số người đi tàu bị chém và hành hung trên chuyến tàu ở khu hạ Manhattan. 4 tháng sau đó, ba nhân viên vận chuyển bị hành hung trong các vụ tấn công khác nhau cùng một ngày.

Thủ phạm tự nhận mình là Chúa

Simon Martial, kẻ xô người phụ nữ gốc Á chết trước mũi tàu, có tiền sử bệnh tâm thần và nhận là Chúa khi bị hỏi động cơ gây án.

Martial, 61 tuổi, đã xô người phụ nữ gốc Á Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, khi cô đang đứng đợi tàu ở nhà ga Quảng trường Thời đại, thành phố New York hôm 15/1. Go ngã xuống đường ray và bị tàu cán chết.

Cảnh sát nói rằng đây là vụ tấn công vô cớ và không có động cơ chủng tộc. Martial, người da màu vô gia cư, bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng ra đầu thú chưa đầy một giờ sau đó.

Michelle Alyssa Go nguoi goc a bi xo nga truoc tau lua 1
Nghi phạm Simon Martial tươi cười, lè lưỡi khi bị cảnh sát bắt hôm 15/1. Ảnh: NY Post

Cảnh sát buộc Martial tội giết người. Khi các phóng viên hỏi về động cơ, ông ta nói rằng nạn nhân "đã lấy trộm áo khoác của tôi", đồng thời tự nhân bản thân là Chúa. "Đúng vậy, bởi tôi là Chúa. Tôi đã làm được. Tôi là Chúa, tôi có thể làm được", ông ta nói.

Martial, người có tiền sử bệnh tâm thần, đã bị bắt 10 lần kể từ năm 1998. Ông ta thụ án vào năm 2018 vì cố cướp taxi và mới được thả năm ngoái. Người đàn ông này hiện ở bệnh viện Bellevue, nơi xử lý các đánh giá tâm thần đối với những kẻ tình nghi đang bị cảnh sát giam.

Go tốt nghiệp Đại học California và có bằng MBA tại Trường Kinh doanh Stern của Đại học New York. Hơn 10 năm qua, cô tham gia hoạt động tình nguyện để hỗ trợ người vô gia cư, nhưng cuối cùng bị một người vô gia cư giết chết.

Điều kiện và sự an toàn của tàu điện ngầm đã trở thành nỗi lo của nhiều người dân New York trong thời kỳ đại dịch. Số liệu thống kê của cảnh sát cho thấy các vụ phạm tội nghiêm trọng trên tàu điện ngầm đã giảm hai năm qua, nhưng rất khó đánh giá bởi số lượng người đi tàu cũng giảm.

Một số vụ tấn công gần đây đã thu hút sự chú ý của công chúng và đáng báo động. Tháng 2 năm ngoái, 4 vụ đâm dao, trong đó hai vụ gây tử vong, xảy ra trong vòng vài giờ trên một tuyến tàu điện ngầm. Đến tháng 5, một số người đi tàu bị chém và hành hung trên chuyến tàu ở khu hạ Manhattan. 4 tháng sau đó, ba nhân viên vận chuyển bị hành hung trong các vụ tấn công khác nhau cùng một ngày.

VnExpress (theo AP, CNN)