Một phụ nữ 40 tuổi gốc Á đã thiệt mạng hôm 15/1 sau khi bị đẩy ra trước một đoàn tàu điện ngầm tại ga Quảng trường Thời đại (thành phố New York, Mỹ). Báo giới địa phương cho biết nạn nhân là Michelle Alyssa Go, 40 tuổi, sống ở New York.
Theo cảnh sát địa phương, Go đang đứng trên sân ga vào khoảng 9h30’ sáng 15/1 (giờ Mỹ) thì bất ngờ bị đẩy xuống đường ray khi một đoàn tàu sầm sập lao tới. Nạn nhân bị tàu đâm trúng và tử vong tại chỗ.
Nghi phạm bỏ chạy khỏi hiện trường nhưng tự nộp mình cho cảnh sát không lâu sau đó. Người đàn ông này được xác định là Simon Martial, vô gia cư, 61 tuổi. Martial từng có tiền án và gặp vấn đề về tâm lý.
Hiện chưa rõ có phải Martial tấn công Go vì cô là người gốc Á hay không. Cảnh sát cho biết nạn nhân dường như không có bất cứ mối liên hệ nào nghi phạm.
Hiện trường vụ tấn công bị phong toả. Ảnh: Reuters
Tình hình an ninh tại các ga tàu điện ngầm đã trở thành mối lo ngại của nhiều cư dân New York trong thời kỳ đại dịch. Vài tháng gần đây, nhiều vụ đâm dao, hành hung hoặc xô đẩy xuống đường ray đã được ghi nhận tại các nhà ga ở Bronx, Brooklyn và Quảng trường Thời đại.
Cuộc tấn công hôm thứ Bảy cũng làm dấy lên lo ngại về làn sóng phạm tội nhằm vào người châu Á đang gia tăng ở New York và trên khắp nước Mỹ.
“Vụ tấn công mới nhất ở Quảng trường Thời đại thực sự kinh hoàng. Những sự cố kiểu này khiến người Mỹ gốc Á ở khắp New York và trên khắp nước Mỹ cảm thấy bị tổn thương. Chúng cần phải dừng lại!”, Margaret Fung - lãnh đạo quỹ Giáo dục và Bảo vệ pháp lý cho người Mỹ gốc Á nói.
Bài liên quan: Người gốc Á tử vong sau nhiều tháng nằm viện do bị đánh vô cớ
Người đàn ông gốc Hoa Yao Pan Ma tử vong sau nhiều tháng điều trị tại bệnh viện vì bị một kẻ tấn công vô cớ trên đường phố Mỹ.
Cảnh sát New York xác nhận Yao Pan Ma, 61 tuổi, qua đời hôm 31/12/2021, song thông tin này mới được truyền thông Mỹ đăng đồng loạt hôm 8/1. Kể từ khi vô cớ bị đá liên tiếp vào đầu trên đường phố New York hồi tháng 4 năm ngoái, Yao nằm viện trong tình trạng nguy kịch cho tới khi trút hơi thở cuối cùng.
Nghi phạm Jarrod Powell, 49 tuổi, bị bắt 4 ngày sau vụ tấn công. Tên này đã bị cáo buộc tội âm mưu giết người và tấn công vì thù ghét. Sau khi Yao qua đời, cảnh sát coi vụ tấn công là hành vi giết người. Chưa rõ cáo buộc nhắm vào Powell có thay đổi gì không.
Yao Pan Ma nhập viện sau vụ tấn công tối 24/4/2021. Ảnh: NY Post.
"Điều này không nên xảy ra với chồng tôi hay bất cứ ai khác. Đây là nước Mỹ. Tôi thật sự rất lo sợ, sợ chồng mình không thể quay về", Baozhen Chen, vợ của Yao, chia sẻ sau khi chồng bị tấn công hồi tháng 4/2021.
Yao là người gốc Hoa nhập cư vào Mỹ từ năm 2018. Sau khi mất công việc rửa bát, Yao thu gom chai lọ trên đường phố để phụ giúp gia đình và bị hành hung trong lúc đang làm công việc này.
Nghiên cứu của Đại học bang California cho thấy các tội ác hận thù chống người gốc Á tăng gần 150% ở Mỹ năm 2020, trong đó New York ghi nhận nhiều trường hợp nhất.
Theo tổ chức phi lợi nhuận chống tội ác nhằm vào người gốc Á Stop AAPI Hate, tính tới tháng 8/2021, Mỹ đã ghi nhận hơn 9.000 vụ tấn công chống cộng đồng này kể từ khi Covid-19 bùng phát.
Theo VnExpress