Thiếu niên ''đu càng'' máy bay vẫn sống sót ở độ cao 10.000m

Cho đến khi máy bay hạ cánh, nhân viên tại sân bay tìm thấy một mảnh quần áo và kinh hoàng phát hiện ra cậu bé đang cuộn tròn trong khoang chứa thiết bị hạ cánh.

du cang may bay 1

Tháng 11 năm 2004, chiếc máy bay chở khách mang số hiệu 3U8670 từ Côn Minh đến Trùng Khánh đã hạ cánh thành công tại sân bay Giang Bắc. Trong lúc này, nhân viên sân bay vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một mảnh quần áo treo ở bánh máy bay. Sau khi tiến hành kiểm tra, họ càng kinh hoàng hơn khi nhìn thấy một cậu bé đang nằm cuộn tròn trong khoang bánh máy bay.

Tình trạng của cậu thiếu niên khá nguy cấp, đôi môi đã tái nhợt, toàn thân run rẩy cứng đờ. Rõ ràng cậu bé này vừa trải qua chuyến hành trình từ Côn Minh đến Trùng Khánh bằng cách đu ở thiết bị hạ cánh máy bay. 

Chuyện gì đã xảy ra? Làm sao một đứa trẻ lại xuất hiện ở đây và làm thế nào cậu bé sống sót ở độ cao đến 10.000 mét?

Sau khi cơ quan chức năng tiến hành điều tra, cậu bé bạo gan này có tên là Lương Phan Long, quê ở Hoài Hóa, Hồ Nam, thời điểm đó cậu bé mới 13 tuổi.

Lương Phan Long vốn là đứa trẻ ngoan trong mắt gia đình với thành tích học tập rất tốt. Từ năm 2002, Lương Phan Long bỗng nhiên trở nên nổi loạn hơn bao giờ hết. Cậu ta thường xuyên bỏ học, đắm chìm ngày đêm tại các quán cà phê internet, thậm chí bỏ nhà ra đi khiến cho bố mẹ hết sức phiền lòng. 

du cang may bay 1

Vào ngày 5 tháng 11 năm 2004, Lương Phan Long tiếp tục bỏ nhà ra đi. Cậu bé đến ga xe lửa Nam Hoài Hoa, leo lên toa trống của đoàn tàu chở hàng và ẩn náu một cách bí mật. Rời Hồ Nam chưa bao lâu thì Lương Phan Long bị phát hiện "đi chui" và bị đuổi khỏi chuyến tàu. 

Trên đường đi lang thang vô định, Lương đã gặp được một người lính tốt bụng. Người này đã đưa cậu bé đến trạm cứu hộ. Lúc này Lương Phan Long mới biết mình đã lưu lạc đến Vân Nam, Côn Minh. 

Tại trạm cứu hộ Côn Minh, Lương Phan Long vô tình gặp được một cậu bé trạc tuổi mình tên Thúc Thanh. Hai cậu thiếu niên nhanh chóng kết thân và bàn bạc cùng nhau bỏ trốn vì không muốn bị đưa trả về gia đình. 

Ngày 10/11, Lương Phan Long cùng Thúc Thanh đã trốn khỏi trạm cứu hộ. Tối hôm đó, cả hai lang thang đến sân bay quốc tế Côn Minh và lẻn vào trong chơi. Sáng sớm hôm sau, hai thiếu niên tò mò đã trèo lên nghịch phá trên thiết bị hạ cánh của chiếc máy bay đang đậu ở phi trường. Cả hai chìm đắm trong những điều mới lạ mà không hề hay biết rằng chiếc máy bay này đang chuẩn bị cất cánh đến Trùng Khánh.

du cang may bay 1

Khoảng 8 giờ 10 phút sáng ngày 11/11, chuyến bay 3U8670 khởi hành theo đúng giờ dự định. Chiếc máy bay bất ngờ chuyển động khiến cho Lương Phan Long và Thúc Thanh không kịp phản ứng. 

Lương Phan Long nhớ rằng thời điểm chiếc máy bay càng lên cao và càng tăng tốc nhanh hơn, cậu bé đã cố bám thật chắc vào thanh kim loại ở thiết bị hạ cánh. Thúc Thanh thì không may mắn, cậu bé đã tuột tay và rơi xuống ngay sau đó.

Khi máy bay đã đạt đến độ cao ổn định, bộ phận bánh xe được thu vào khoang chứa, Lương Phan Long đã cuộn tròn và nằm yên trong khoang này trên suốt hành trình hơn 1 giờ bay trên độ cao khoảng 10.000 mét.

Có thể nói, để sống sót ở độ cao 10.000 mét đối với con người quả là một điều kỳ diệu ngoài sức tưởng tượng. Nhiệt độ ở độ cao này rơi vào khoảng âm 30-50 độ C, không khí cực kỳ loãng. 

du cang may bay 1

Lương Phan Long từng nói rằng thời điểm nằm trong khoang bánh máy bay, cậu bé lại không hề thấy khó thở, cũng không bị lạnh cóng mà thậm chí còn bị nóng đến mức phải cởi bớt đồ ra. Vì sao lại như thế?

Khi nhiệt độ của môi trường xung quanh con người giảm xuống nhanh chóng thường gây ra hiện tượng tê liệt cảm giác ở trung tâm điều nhiệt của cơ thể. Nhiệt độ bên ngoài càng thấp thì con người càng cảm thấy cực kỳ nóng. 

Điều này cũng cho thấy khoảng cách giữa cái chết và Lương chỉ là một lằn ranh cực mỏng manh. 

Thật may mắn chuyến bay từ Côn Minh đến Trùng Khánh tương đối ngắn. Đến khoảng 9 giờ 30 phút, máy bay bắt đầu hạ độ cao để hạ cánh. Lương Phan Long lại một lần nữa chiến đấu cùng "tử thần" khi bánh máy bay được thả xuống. Thật khó tin là Lương lại vượt qua nguy hiểm thêm lần nữa. 

Sau khi máy bay hạ cánh thành công, Lương mệt mỏi và kiệt quệ bò lại vào khoang chứa của bánh máy bay nằm cho đến khi được nhân viên sân bay tìm thấy.

Câu chuyện sống sót kỳ diệu của Lương Phan Long trên chuyến "đu càng" máy bay trở thành đề tài nóng hổi của truyền thông và báo chí trong và ngoài nước. 

du cang may bay 1

Tuy có thể giữ được mạng sống nhưng cậu thiếu niên đã gặp phải các di chứng. Một năm sau khi sự việc xảy ra, tai của Lương Phan Long vẫn thường xuyên bị chảy máu và mủ. Các chuyên gia chẩn đoán Lương bị thủng màng nhĩ cả hai tai và viêm tai giữa. Thị lực của Lương cũng bị ảnh hưởng, tay chân bị chuột rút vào ban đêm.

Gia đình của Lương Phan Long đã đâm đơn kiện sân bay cũng như hãng hàng không liên quan do sơ suất đã gây ra vụ tai nạn ảnh hưởng đến sức khỏe của con trai họ. Qua nhiều lần xét xử, tòa án quyết định hủy bỏ đơn kiện vì cho rằng sự việc là do bản thân Lương xâm nhập trái phép vào sân bay và gây nên hậu quả nên phải tự chịu trách nhiệm. Tòa khẳng định: “Không ai có thể kiếm lợi từ hành vi sai trái của mình!".

du cang may bay 1

Tuy nhiên, sau khi thương lượng với các bên liên quan, gia đình của Lương Phan Long cũng nhận được số tiền bồi thường là 50.000 tệ (khoảng 177 triệu đồng).

Thi thể của cậu bé xấu số Thúc Thanh được tìm thấy không lâu sau đó và gia đình của nạn nhân được bồi thường 70.000 tệ (khoảng 248 triệu đồng).

Có thông tin nói rằng sau khi trải nghiệm cận kề cái chết, tính cách của Lương Phan Long đã có sự thay đổi. Cậu bé không còn ngỗ ngược, phá phách hay muốn thoát ly khỏi gia đình mình nữa. Năm 2006, tình trạng tai và sức khỏe của Lương đã có sự cải thiện.

Lương Phan Long sau này đã đổi tên, quyết tâm trở lại con đường học tập nghiêm túc và đã tốt nghiệp đại học. Cho đến nay, Lương vẫn sinh sống tại Trùng Khánh, mở một cửa hàng vật nuôi và có cuộc sống khá tốt.

Afamily (Nguồn: Toutiao)