Người đàn ông 60 tuổi thiệt mạng sau khi chích liều vaccine thứ nhì

Một người đàn ông 60 tuổi, sống ở Orange County, vùng Nam California, và cũng là một chuyên viên quang tuyến X tại bệnh viện, đã thiệt mạng sau khi chích mũi thứ nhì của thuốc vaccine do Pfizer chế tạo. Các điều tra viên nay đang tìm hiểu xem là việc chích ngừa COVID-19 này có là nguyên do gây nên cái chết của ông hay không.

Bản tin của đài truyền hình CBS-Los Angeles hôm Thứ Tư, 27 Tháng Giêng, cho biết chỉ hai tiếng rưỡi sau khi được chích mũi thuốc Pfizer thứ nhì hôm 5 Tháng Giêng, ông Tim Zook than phiền là khó thở và đau bụng. Vào cuối ca làm việc, các đồng nghiệp phải đưa ông vào phòng cấp cứu tại bệnh viện Coastal Global Medical Center in Santa Ana, nơi ông làm việc.

lieu vaccine thu nhi 1
Ông Tim Zook. (Hình: CBS Los Angeles)

Con trai của ông, Kyle Zook, nói rằng cha mình “không tự thở được, ông bị đau bụng, ông cảm thấy không khỏe.”

Hai ngày sau đó ông Zook bị hôn mê và qua đời bốn ngày sau khi được chích mũi thuốc thứ nhì.

Anh Kyle nói rằng ông Zook biết bệnh tình của mình trầm trọng nên nói với người chung quanh hãy gắn máy trợ thở cho ông, vì “ông muốn được sống.”

Anh Kyle cũng nói rằng ông Tim Zook có chứng cao máu nhưng nói chung là khỏe mạnh, không có bệnh nào khác.

Cả anh Kyle và bà mẹ là Rochelle Zook đều nói rằng ông Zook là người tin tưởng vào việc chích thuốc ngừa và nhiệt thành kêu gọi những người khác hãy mạnh dạn chích vaccine ngừa COVID-19.

lieu vaccine thu nhi 1
Ông bà Tim và Rochelle Zook. (Hình: Gia đình cung cấp)

Người con trai của ông Zook nói vẫn tin là mọi người hãy đi chích ngừa.

“Tôi xin mọi người hãy đi chích ngừa. Tôi biết cha tôi muốn mọi người hãy làm điều này. Cha tôi không muốn ai bị nhiễm COVID-19,” con trai người quá cố nói.

Gia đình ông Tim Zook hiện đang chờ kết quả giảo nghiệm để biết thêm về cái chết của ông. 

Nguồn: Người Việt