Thông điệp của kẻ sát nhân Zodiac khét tiếng được giải mã sau hơn 50 năm

Một nhóm thám tử nghiệp dư đã giải mã thành công một trong những tin nhắn bí ẩn của Kẻ sát nhân Zodiac khét tiếng sau hơn 50 năm.

Zodiac được cho là đã sát hại 5 người ở Bắc California vào những năm 1960, mặc dù nhiều người tin rằng con số nạn nhân thực sự có thể còn cao hơn.

zodiac

Vụ án đã kéo dài hơn nửa thế kỷ

Sau khi gây án, hắn đã gửi nhiều bức thư chế nhạo và những mật mã bí ẩn cho cảnh sát lẫn báo chí địa phương. Cho đến nay vụ án và những đoạn tin bí ẩn vẫn khiến cảnh sát Mỹ đau đầu và thu hút sự hứng thú của nhiều người trên thế giới. Nhờ đó mà một số thông điệp đã được giải mã. Nhưng bức thư hung thủ gửi cho báo San Francisco Chronicle tháng 11 năm 1969 vẫn khiến tất cả bó tay.

Tuy nhiên, kỹ sư phần mềm người Úc Sam Blake, nhà mật mã học người Mỹ David Oranchak và kỹ sư phần mềm người Bỉ Jarl Van, tuyên bố họ đã hiểu được các ký hiệu, chữ cái và số được mã hóa.

Theo 3 người, đoạn mật mã dài 340 ký tự được viết hoàn toàn bằng chữ in hoa và cố tình đánh vần sai từ “thiên đường” (paradise thành paradice). Bức thư có đoạn viết: "Hy vọng quý vị đang tận hưởng niềm vui khi cố bắt tôi. Chương trình TV cố đoán ra danh tính của tôi đã sai rồi. Tôi không sợ phòng hơi ngạt vì nó sẽ đưa tôi lên thiên đường sớm hơn. Giờ đây tôi đã có đủ nô lệ để phục dịch cho mình. Tất cả những kẻ khác sợ hãi cái chết vì khi chạm tới thiên đường, họ không có gì cả. Nhưng tôi không sợ cái chết. Cuộc sống của tôi trên thiên đường sẽ rất thoải mái”.

zodiac1

"Bức thư" của hung thủ 

Cảnh sát hy vọng đoạn mã sẽ tiết lộ danh tính của kẻ giết người, nhưng tất cả chỉ để thể hiện tính tự mãn của hung thủ. Trong một tuyên bố, San Francisco FBI cho biết đơn vị mã hóa của họ đã thừa nhận tính chính xác của đoạn tin mới được công bố.

"Trong 51 năm qua, chúng tôi đã xem xét nhiều giải pháp của công chúng - không giải pháp nào trong số đó cho ra kết quả”, đơn vị này tiết lộ.

Ông Oranchak – một trong ba người tham gia giải mã, nhận định phát hiện này rất "thú vị".

“Chúng tôi bắt đầu từ thứ Bảy tuần trước,” ông nói, "Khi nhìn thấy đoạn mã của Zodiac từ nhiều năm trước, tôi đã nghĩ, 'Ồ, tôi có thể viết một chương trình máy tính và giải nó', nhưng tôi đã thất bại trong suốt thời gian qua. Cho đến bây giờ".

Đây là lần thứ hai một thông điệp của sát nhân Zodiac được giải mã. Đoạn thư đầu tiên, cũng được gửi đến The Chronicle, được “bẻ khóa” bởi một giáo viên và vợ của anh ta. Tuy nhiên, thông điệp chỉ có vỏn vẹn “Tôi thích giết người vì nó rất thú vị”.

Cho tới nay vụ án vẫn còn hiệu lực và đang được điều tra.

Viethome (Theo Sky News)