Nạn nhân bị lực lượng Hồi giáo cực đoan sát hại ở ngoại ô Paris được xác định là ông Samuel Paty, 47 tuổi.
Ông Paty bị sát hại hôm thứ 6 vừa rồi
Vị giáo viên lịch sử đã thảo luận về hình ảnh của Nhà tiên tri Muhammad với các học trò của mình và sau đó đã bị chặt đầu. Theo hãng tin AP, kẻ tình nghi đã bị cảnh sát hạ gục cách hiện trường khoảng 600 m.
Theo báo Le Parisien, kẻ tấn công là một thanh niên 18 tuổi người Chechnya, trên người mang theo một con dao.
Công tố viên chống khủng bố Pháp Jean-Francois Ricard cho biết nghi phạm được cấp phép cư trú 10 năm ở Pháp với tư cách là người tị nạn vào tháng 3 vừa rồi và không có trong danh sách đặc biệt của các cơ quan tình báo.
Một đoạn tin nhắn nhận trách nhiệm và một bức ảnh của ông Paty đã được tìm thấy trong điện thoại của kẻ tấn công.
Nghi phạm đã đến trường học nơi ông Paty làm việc để hỏi tin về nạn nhân. Hiệu trưởng cũng cho biết ông đã nhận được một số cuộc điện thoại đe dọa.
Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Pháp BFMTV, chú của nghi phạm khẳng định "không đời nào" cháu trai mình có thể "chặt đầu người khác như vậy".
“Thằng bé là người kín đáo, đối xử tốt với mọi người”, chú của nghi phạm nói, "Nếu biết thằng bé theo đạo, chúng tôi có thể đoán trước được điều đó, nhưng việc này xảy ra hoàn toàn bất ngờ”.
"Nếu thằng bé còn sống, tôi sẽ nói với nó: 'Tại sao cháu lại làm điều đó? Cháu đã nghĩ gì vậy?’” ,
"Cha nó và tôi sẽ nói: 'Hãy cẩn thận, đừng lượn lờ bên ngoài, tránh xa mọi rắc rối’”.
Khi nói về cả gia đình, người họ hàng tiếp tục nhấn mạnh "chúng tôi không phải kẻ giết người" và, nói thêm: "Chúng tôi chưa bao giờ bảo thằng bé làm việc xấu".
Ông ấy cũng gửi lời chia buồn và xin lỗi đến gia đình nạn nhân cũng như nước Pháp.
“Tôi xin chia buồn cùng gia đình, mong họ chấp nhận thành ý của tôi”, người chú nói, "Chúng tôi xin lỗi - trước toàn thể nước Pháp - chúng tôi xin lỗi. Cộng đồng Chechnya không giống như vậy. Vị giáo viên đã làm tốt công việc của mình; tôi luôn tôn trọng nghề giáo. Tôi xin lỗi, và thực sự, chúng tôi biết ơn nước Pháp."
Video những khoảnh khắc cuối cùng của nghi phạm được cho là có âm thanh tiếng súng trước khi nghi phạm bị hạ gục bởi loạt đạn của cảnh sát.
Cảnh sát quyết định hạ gục kẻ tấn công sau khi hắn từ chối bỏ giao nộp súng của mình. Vũ khí được tìm thấy ở bên cạnh xác kẻ tình nghi là một loại súng hơi hạng nhẹ bắn đạn nhựa.
Các nhân chứng đã nghe thấy kẻ tấn công hét lên "Allahu Akbar”.
Vụ tấn công xảy ra trên một con phố ở Conflans Sainte-Honorine, phía tây bắc thủ đô nước Pháp, vào khoảng 5h chiều ngày 18/10 giờ địa phương.
Ngoại trưởng Anh Dominic Raab đã bày tỏ sự đoàn kết của chính phủ hai nước. Ông viết trên Twitter: "Suy nghĩ của chúng tôi hướng về người dân Conflans-Sainte-Honorine tối nay sau các báo cáo về một cuộc tấn công thực sự kinh hoàng. Vương quốc Anh sẽ đoàn kết với Pháp vào thời điểm này. "
Viethome (Theo Sky News)