Khủng bố ở Pháp: Một giáo viên bị “hành quyết”

Tổng thống Pháp xác nhận một nam giới đã bị "ám sát" trong cuộc tấn công khủng bố của lực lượng Hồi giáo cực đoan ở ngoại ô Paris.

parisdecap

Cảnh sát Pháp tại hiện trường vụ án

Nạn nhân, một giáo viên lịch sử, được cho là đã thảo luận về hình ảnh của Nhà tiên tri Muhammad với các học trò của mình và sau đó bị chặt đầu.

Theo hãng tin AP, nghi phạm đã bị lực lượng chức năng hạ gục cách hiện trường khoảng 600m.

Sự việc xảy ra trên một con phố ở Conflans Sainte-Honorine, phía tây bắc thủ đô nước Pháp vào khoảng 5 giờ chiều hôm qua theo giờ địa phương.

Có mặt tại hiện trường, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron gọi đây là "cuộc tấn công hèn nhát" nhằm vào một giáo viên “đang giảng dạy về quyền tự do ngôn luận”.

Tổng thống cho biết Pháp sẽ "bảo vệ và bênh vực" các giáo viên của mình.

Theo báo Le Parisien, kẻ tấn công là một thanh niên 18 tuổi người Chechnya, trên người mang theo một con dao. Một số nguồn tin cho biết nghi phạm đã bị bắn gục sau khi từ chối đầu hàng. Một khẩu súng cũng được tìm thấy ở bên cạnh nghi phạm. Các tờ báo khác cho biết đó là một khẩu súng hơi nhẹ bắn đạn nhựa.

Công tố viên chống khủng bố của Pháp tuyên bố đây là một vụ tấn công bằng dao, nhưng cả hai hãng tin Reuters và AP đều cho biết các nguồn của họ từ phía cảnh sát khẳng định nạn nhân đã bị chặt đầu. Các nhân chứng xác nhận đã nghe thấy kẻ tấn công hét lên Allahu Akbar.

Lực lượng chống khủng bố Pháp đã được điều động đến hiện trường

Theo đó, nạn nhân đã chiếu hình ảnh của Nhà tiên tri Muhammad tại lớp học của mình trong một cuộc thảo luận về quyền tự do ngôn luận cách đây khoảng 10 ngày.

Vào thứ Sáu (9/10), một bài đăng trên Twitter cho biết nạn nhân cũng cho các học sinh xem một đoạn phim hoạt hình về nhà tiên tri.

Tuy nhiên, một phụ huynh cho biết nạn nhân đã yêu cầu các học sinh theo đạo Hồi rời khỏi lớp học trước khi ông chiếu hình ảnh và đoạn phim.

“Con trai tôi hiểu ý ngay – chiều hôm đó thằng bé về nhà về chắc chắn hiểu thầy giáo không hề có ý định kỳ thị”, vị phụ huynh nói, “Thằng bé nói với tôi, thầy giáo hoàn toàn có ý xúc phạm, đó là những hình ảnh mà ông ấy không muốn chúng tôi nhìn thấy. Ông ấy luôn tôn trọng mọi người”.

parisdecap1

Nhiều nhân chứng đã nghe thấy thủ phạm hét 

Bộ trưởng Giáo dục Jean-Michel Blanquer đã viết trên Twitter rằng một công dân Pháp phục vụ đất nước đã bị bị “ám sát một cách hèn hạ ".

Ông nói thêm rằng "sự đoàn kết là câu trả lời duy nhất cho sự quái đản của chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo".

Đây là vụ khủng bố thứ hai kể từ vụ thảm sát hồi tháng 1/2015 tại tòa báo châm biếm Charlie Hebdo được đưa vào xét xử.

Vào tháng trước, tờ báo đã đăng lại những bức tranh biếm họa về nhà tiên tri  Muhammad để nhấn mạnh quyền tự do ngôn luận. Cách đây đúng ba tuần, một nam thanh niên Pakistan đã bị bắt liên tiếp dùng dao tấn công bên ngoài tòa soạn báo, khiến hai người bị thương tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng. Thủ phạm - một nam giới 18 tuổi, nói với cảnh sát rằng anh ta rất buồn về việc những bức tranh được xuất bản.

Viethome (Theo Sky News)