Đầu tháng 9 vừa rồi, cảnh sát tỉnh Osaka, Nhật Bản đã bắt giữ Takahiro Hojo, giáo viên trung học cơ sở ở Osaka, và Daisuke Yagami, nhân viên văn phòng ở tỉnh Saitama với cáo buộc xâm hại tình dục.
Trong suốt 7 năm qua, 2 gã đàn ông này đã cưỡng bức 200-300 nam thanh niên. Con số có thể lớn hơn vì nhiều người không biết bản thân là nạn nhân của hai kẻ này.
Hai nghi phạm chính của vụ việc
Theo lời khai ban đầu, thủ đoạn của 2 kẻ bệnh hoạn này là đăng tin lên mạng xã hội tìm nam thanh niên chụp ảnh mặc đồng phục học sinh. Phần thưởng cho những bức ảnh sẽ là 10.000 yên (khoảng 74 bảng).
Chúng hẹn những "con mồi" đến khách sạn và cho uống nước có chứa thuốc ngủ. Sau khi nạn nhân đã rơi vào trạng thái bất tỉnh, cả hai ra tay thực hiện hành vi đồi bại.
Theo cảnh sát, cả hai kẻ này quen nhau trên một trang web hẹn hò dành cho người đồng tính khoảng 11 năm về trước. Hai người không có quan hệ thể xác mà chỉ là đồng phạm thực hiện kế hoạch bệnh hoạn để "săn mồi". Cả hai kẻ này cho biết chúng có sở thích quan hệ với các nạn nhân khi họ ở trong trạng thái mê man.
Cảnh sát đã thu giữ một số lượng lớn các video phạm tội của 2 gã biến thái này.
Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
Một đồng nghiệp cũ của Takahiro Hojo cho hay, tên này phụ trách bộ môn về giáo dục đạo đức công dân.
Vụ án đang gây xôn xao cộng đồng mạng Nhật Bản vì sự biến thái của 2 kẻ bệnh hoạn cùng số lượng nạn nhân.
Viethome (Theo Yahoo)