Thi thể thiếu niên tị nạn trôi dạt vào bờ biển Pháp

Giới chức Pháp cho biết thi thể một cậu bé 16 tuổi đã được tìm thấy trên một bãi biển gần Calais.

Cậu bé xấu số là người Sudan, gặp nạn khi đang vượt biển đến Anh cùng bạn mình. Hai người đã băng qua eo biển Anh trên một chiếc xuồng ba lá dài 1m, sử dụng xẻng làm mái chèo trước khi cậu ngã xuống biển và mất tích vào tối thứ ba (11/8). Thi thể nạn nhân sau đó được tìm thấy trên bờ biển Sangatte. Chi tiết vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.

Bạn đồng hành của cậu bé, một trẻ vị thành niên khác, may mắn sống sót và không bị thương. Cậu bé đã được đưa đến bệnh viện Calais trong tình trạng “sang chấn tâm lý”.

Marlene Schiappa, người chịu trách nhiệm giải quyết quyền công dân Pháp, nói rằng “thảm kịch kinh hoàng” này nhấn mạnh nhu cầu cấp bách phải truy quét và ngăn chặn những kẻ buôn người “kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác”.

Bộ trưởng Nội vụ Anh Priti Patel, người đã thề sẽ không để một người tị nạn nào băng qua eo biển Manche, nói:“Vụ việc khủng khiếp này gióng lên hồi chuông cảnh báo về các băng nhóm tội phạm, những kẻ buôn người đang bóc lột người tị nạn.  Chúng ta cần chung tay, quyết tâm ngăn chặn chúng.”

Thảm kịch xảy ra khi số lượng người tị nạn qua eo biển Manche đạt con số kỷ lục, gây ra căng thẳng giữa chính phủ Anh và Pháp về trách nhiệm của họ trong vấn đề này.

Chính phủ Anh đang nhận nhiều chỉ trích khi các nhà hoạt động nhân quyền và đảng Lao động cho rằng họ "thiếu năng lực và lòng nhân ái".

PRI 161636973Thi thể cậu bé được tìm thấy tại bãi biển Sangatte, Calais

Bà Patel sau đó đã bổ nhiệm một cựu Thủy quân lục chiến Hoàng gia làm “Chỉ huy xử lý các mối đe dọa bí mật trên eo biển Anh”, trong một nỗ lực “chặn hoàn toàn” tuyến đường biển của những người tị nạn đến Vương quốc Anh. Thị trưởng Calais đã lên án động thái này và cho đó là “tuyên bố chiến tranh trên biển”.

Sáng ngày 19/8, 50 người tị nạn, bao gồm cả trẻ em, đã vượt biển đến Dover. Nhóm người sau đó được đưa vào cảng Kent trên một thuyền cứu sinh và một tàu của Lực lượng Biên phòng.

Tuy nhiên vào đầu tuần này, Hội đồng Quận Kent thông báo rằng họ không thể nhận thêm trẻ em tị nạn không có người lớn đi kèm. Hội đồng cho biết họ đã cố gắng hết sức để ngăn chặn “tình huống không tưởng” này: "Đây là một thách thức rất lớn đối với Kent, tuy nhiên tương đối dễ dàng trên phạm vi quốc gia. Vấn đề này lẽ ra phải được giải quyết xong từ trước".

Giám đốc tổ chức phi lợi nhuận Detention Action, Bella Sankey, đã mô tả tình huống này như một "vụ bê bối" và sẽ “khiến chính phủ Anh phải xấu hổ”.  

“Đây là một thất bại hoàn toàn về chính trị. Chính phủ phải khẩn trương hành động và đảm bảo trẻ tị nạn được chăm sóc ngay lập tức thay vì bị giam giữ trong các cơ sở giống như nhà tù”, bà Sankey khẳng định.

Các báo cáo cho biết từ đầu năm đến này đã có hơn 4.700 người di cư đã vượt biển đến Vương quốc Anh trên những chiếc bè thiếu an toàn.

Viethome (Theo Metro News)