Kẻ tấn công kỳ thị người gốc Á chết vì sốc ma túy

Cảnh sát Vancouver, Canada cho biết nghi phạm trong vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc với 2 người gốc Á trên xe buýt tại thành phố đã chết vì sốc ma tuý.

Theo South China Morning Post, cảnh sát thành phố Vancouver cho biết nghi phạm trong vụ tấn công mang tính phân biệt chủng tộc - trong đó 2 phụ nữ châu Á bị miệt thị và một người thứ ba bị tấn công - đã chết vì dùng ma tuý quá liều, chỉ vài ngày sau khi hắn gây ra vụ việc vào hôm 15/4.

Thông tin này được công bố hôm 13/5, chỉ một ngày sau khi lực lượng cảnh sát đô thị thành phố kêu gọi công chúng giúp đỡ trong việc xác định danh tính nghi phạm.

"Nghi phạm là một người đàn ông 48 tuổi đến từ thành phố Vancouver, không có địa chỉ cố định và được cảnh sát biết rõ", ông Mike Yake từ lực lượng cảnh sát Vancouver, cho biết.

soc ma tuy
Nghi phạm 48 tuổi, được quay lại bằng điện thoại của một nạn nhân, đã chết vì sốc ma tuý. Ảnh: Cảnh sát Vancouver.

"Chúng tôi phát hiện rằng nghi phạm đã qua đời, có vẻ là do dùng ma tuý quá liều, khoảng một tuần sau khi vụ việc xảy ra", ông Yake nói thêm.

Ông Yake cảm ơn truyền thông và công chúng vì đã giúp xác định danh tính nghi phạm, người tham gia vào vụ việc mà ông gọi là "vụ tấn công gây bất bình".

Vào ngày 15/4, người này lên xe buýt ở trung tâm Vancouver và sử dụng lời lẽ miệt thị với 2 người phụ nữ đeo khẩu trang.

"Quay về nước của các người đi, đó là nơi mà mọi thứ bắt đầu", nghi phạm nói với 2 người phụ nữ. Một người phụ nữ khác đã tới để bảo vệ 2 nạn nhân nhưng sau đó người này bị nghi phạm đá, vật xuống sàn xe buýt và giật tóc.

Một cố vấn truyền thông của cảnh sát Vancouver muốn nói rõ về tuyên bố của ông Yake và cho biết "cảnh sát biết rõ" có nghĩa là người này có nhiều dữ liệu trong hồ sơ của các cơ quan cảnh sát ở Canada, không nhất thiết có nghĩa là cảnh sát có thể nhận diện anh ta ngay lập tức.

Cảnh sát Vancouver từ đầu năm báo cáo về 20 vụ việc trong đó người gốc Á trở thành nạn nhân bị kỳ thị. Chỉ riêng tháng 3 và tháng 4 có tới 16 vụ việc diễn ra.

Theo South China Morning Post