Linh mục qua đời vì nhường máy thở cho người xa lạ

Một linh mục người Ý bị nhiễm coronavirus đã qua đời sau khi nhường máy thở cho một bệnh nhân trẻ tuổi cũng đang chiến đấu với bệnh tật.

Linh mục Don Giuseppe Berardelli, 72 tuổi, hoạt động tại giáo xứ của Casnigo, một ngôi làng nhỏ chỉ cách Milan 40 dặm về phía đông bắc.

Ông qua đời trong bệnh viện ở Lovere, Bergamo, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ý.

Theo bệnh viện, ông đã từ chối sử dụng máy thở mà giáo dân mua tặng, và đưa nó cho một bệnh nhân trẻ hơn mà ông không hề quen biết.

Trong một cáo phó trên Araberara, một trang web tin tức của Ý, một nhân viên y tế nói: "Ông ấy là một linh mục luôn lắng nghe mọi người, ông ấy rất biết cách lắng nghe, bất cứ ai tìm đến ông ấy đều biết rằng ông ấy là người đáng tin cậy."

Clara Poli, người đã làm thị trưởng Fiorano trong một số năm, mô tả linh mục là một "người tuyệt vời".

Bà nói: "Tôi nhớ hình ảnh ông ấy trên chiếc xe máy Guzzi cũ của mình, ông ấy yêu chiếc xe máy đó, và khi đi bất cứ đâu, ông ấy luôn vui vẻ và tràn đầy nhiệt huyết, ông ấy đã mang lại yên bình và niềm vui cho cộng đồng của chúng tôi.

"Ông ấy sẽ không để mặc chúng tôi, từ trên trời cao ông ấy sẽ dõi theo chúng tôi và tiếp tục chạy trên mây bằng xe máy."

Vì Bergamo là một trong những khu vực bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nặng nề nhất trên thế giới, không có đám tang nào được tổ chức cho Linh mục Berardelli.

Thay vào đó mọi người đứng trên ban công nhà riêng vào trưa ngày 16 tháng 3 và dành cho ông một tràng pháo tay.

Từ ngày 9 tháng 3, Thủ tướng Ý Giuseppe Conte đã áp dụng lệnh phong tỏa quốc gia sau khi virus này lây lan mạnh trong vòng vài tuần.

Số người đã chết sau khi xét nghiệm dương tính với coronavirus ở Ý cao hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới - bất chấp các biện pháp cách ly nghiêm ngặt.

VietHome (Theo Sky News)