Hotgirl bị truy nã vì trốn xét nghiệm virus corona

Cô hotgirl Nikolina Repyakh ở TP.Sevastopol trên bán đảo Crimea (Nga) bị đưa vào danh sách truy nã vì không hoàn thành xét nghiệm virus corona mà trốn khỏi bệnh viện.

Chân dung hotgirl Nikolina Repyakh

Theo Daily Star, cảnh sát đang truy lùng hotgirl này sau khi cô trốn khỏi bệnh viện - nơi cô đang được xét nghiệm virus corona vốn đã khiến hơn 90.000 người nhiễm bệnh trên toàn thế giới.

Nikolina Repyakh được đưa vào bệnh viện ở Sevastopol trên bán đảo Crimea vào đầu tháng 2 sau khi trở về từ Trung Quốc và bị sốt.

Ekaterina đã trải qua 2 lần xét nghiệm virus corona và đều nhận về kết quả âm tính, nhưng cô vẫn phải ở lại bệnh viện để xét nghiệm lần thứ 3 và cũng là lần cuối cùng.

Tuy nhiên, cô này đã bỏ trốn trước khi làm xét nghiệm cuối cùng. Các báo cho cho biết Ekaterina muốn đi tới tỉnh Rostov của Nga. Do đó, cô hotgirl bị liệt vào danh sách truy nã và cảnh sát đang ráo riết tìm kiếm cô.

Bà Natalya Penkovskaya, một quan chức ở Sevastopol cho biết, Nikolina bị truy nã vì đã vi phạm quy định kiểm dịch nghiêm ngặt, phải trải qua 3 lần xét nghiệm virus corona đối với người trở về từ vùng dịch, có biểu hiện bị nhiễm bệnh. Hiện cảnh sát vẫn chưa xác định được vị trí và tình trạng sức khỏe của Ekaterina. 

Nhốt vợ trong nhà tắm vì nghi nhiễm nCoV

Người đàn ông ở thủ đô Litva tống vợ vào nhà tắm vì nghi cô nhiễm nCoV sau khi gặp người phụ nữ Trung Quốc đến từ Italy.</>

Nhân viên y tế mặc đồ bảo hộ tại một bệnh viện ở Vilnius, Litva hôm 28/2. Ảnh: LRT.

Người vợ bị nhốt đã gọi điện báo cảnh sát và lực lượng thực thi pháp luật nhanh chóng đến căn hộ ở thủ đô Vilnius của Litva hôm 2/3. Người chồng cho biết anh nhốt vợ sau khi "tư vấn qua điện thoại với bác sĩ về cách phòng tránh lây nhiễm nCoV", theo cảnh sát địa phương.

Tuy nhiên, anh không bị bắt và người vợ cũng không nộp đơn tố cáo chồng. Cô được xét nghiệm nCoV và cho kết quả âm tính.

Litva đến nay mới chỉ báo cáo một trường hợp dương tính nCoV. Bệnh nhân là một phụ nữ từng đến thăm thành phố phía bắc Italy, ổ dịch lớn nhất châu Âu. Cô chỉ có triệu chứng nhẹ, không bị sốt và đang được điều trị tại một bệnh viện ở thị trấn phía bắc Siauliai.

Theo Dân Việt