Một người cha đã cầu xin các tài xế hãy lái xe cẩn thận sau khi ba đứa con của anh tử vong do bị xe đâm trên đường đi mua kem.
Một người anh em họ của những đứa trẻ cũng qua đời và ba người khác bị thương khi một chiếc xe hơi đâm vào lối đi bộ.
Daniel Abdallah cho biết anh đã hoàn toàn “tê liệt” sau khi mất đi Antony, 13 tuổi, Angelina, Sienna, 12 tuổi và 9 tuổi ở Sydney, Úc.
Veronique Sakr, 11 tuổi, là con gái của người anh họ, cũng ra đi cùng ba người anh chị em họ của mình.
Các em bị tông trúng khi đi bộ xuống đường Bettington ở Oatlands ngay trước 8 giờ tối tối thứ bảy, ngày 1/2.
Người cha đau khổ không kìm được nước mắt.
Lần lượt từ trên xuống theo chiều kim đồng hồ: Antony Abdallah, Angelina Abdallah, Veronique Sakr và Sienna Abdallah
Trong số những người bị thương có em trai 10 tuổi của Antony, Angelina và Sienna. Cậu bé vẫn đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định tại bệnh viện.
Hai bé gái 10 và 13 tuổi bị thương nhẹ.
Anh Abdallah, cha của sáu người con, nói với các phóng viên rằng anh rất đau lòng.
Anh nói: "Tôi không biết phải nói gì. Tôi hoàn toàn tê liệt. Tất cả những gì tôi muốn nói là: làm ơn, các tài xế, hãy lái xe cẩn thận."
"Những đứa trẻ này chỉ đang hồn nhiên đi bộ, tận hưởng thời gian bên nhau ... và sáng nay khi tôi thức dậy, tôi đã mất ba đứa con."
Người thân và hàng xóm tiếc thương những đứa trẻ vô tội.
Người thân và hàng xóm tiếc thương những đứa trẻ vô tội.
Được bạn bè động viên, anh Abdallah nói về ba đứa con đã qua đời.
"Antony 13 tuổi, một cậu bé rất đẹp trai. Thằng bé rất thích bóng rổ. Con thức dậy vào sáng hôm đó và nói: 'Chúng con chơi trận này để tưởng nhớ Kobe [Bryant].'
"Angelina, con bé là trợ lý nhỏ của tôi. Bất cứ điều gì tôi cần, con bé đều giúp đỡ.
"Sienna, con bé là diva, là nữ diễn viên nhỏ của tôi. Các con đã đến một nơi tốt hơn."
Anh nói tất cả bảy đứa trẻ nạn nhân đều quen biết nhau và đang ở nhà anh.
"Bọn trẻ đến đây để được trông nom. Tôi bảo chúng đi dạo một chút, để chơi cùng nhau, các con sẽ ổn thôi. Hãy cho chúng một chút độc lập.
"Các con chỉ đang đi trên lối dành cho người đi bộ thôi."
Gia đình của Veronique cho biết trong một tuyên bố rằng họ "suy sụp bởi sự ra đi bi thảm và vô nghĩa của cô gái xinh đẹp của chúng tôi".
"Veronique là một cô bé 11 tuổi sôi nổi, tràn đầy sức sống, giàu yêu thương và trưởng thành hơn so với tuổi. Veronique mang đến cho chúng tôi tất cả niềm vui như vậy và sẽ mãi mãi được tưởng nhớ. Veronique sẽ luôn ở trong tim chúng tôi."
Cảnh sát cho biết tài xế Samuel Davidson đã bị buộc 20 tội danh, trong đó có bốn tội ngộ sát và lái xe dưới ảnh hưởng của chất cồn.
Davidson đã được kiểm tra hơi thở tại hiện trường và vượt ba lần so với giới hạn cho phép ở Úc, theo các nhà chức trách.
Các cáo buộc đã được đọc lên tại tòa án ở Sydney nhưng anh ta đã không xuất hiện. Anh ta bị từ chối bảo lãnh cho đến khi ra tòa lần tiếp theo vào ngày 2 tháng Tư.
VietHome (Theo Sky News)