Nàng ''công chúa'' chuyên quỵt tiền, lừa người tới mức khó tin

Ngày 15/10/2018, Jason, 46 tuổi, từ New York, đang uống nước tại quán bar khách sạn ở Hong Kong thì thấy một cô gái cuốn hút bước vào.

"Cô ấy ngồi vào bàn bên cạnh tôi, chúng tôi đã giao tiếp bằng mắt, cô ấy mỉm cười", chuyên gia công nghệ Jason kể về lần gặp gỡ Azura Luna Mangunhardjono khi anh đi công tác tại Hong Kong một tuần.

Azura Luna Mangunhardjono. Ảnh: Indonesiaexpat

Jason sắp ly hôn vợ và anh không thể rời mắt khỏi cô gái: đôi môi đầy đặn quyến rũ, mái tóc bồng bềnh và gương mặt trẻ trung. "Sau vài phút, tôi quay sang hỏi 'em có thể giới thiệu cho anh món gì ngon ở đây không'. Cô ấy đáp rằng 'em rất am hiểu nơi này. Anh có hẹn với ai không? Nếu anh đi một mình thì hãy sang ngồi với em".

Họ sau đó trao đổi số điện thoại và tán tỉnh nhau. Một tuần sau cuộc gặp gỡ đầu tiên Azura mời Jason quay lại Hong Kong, đến căn hộ của mình ở tầng 20 số 1 đường Robinson, khu vực thượng lưu có giá lên đến 100.000 đôla Hong Kong (12.800 USD) một feet vuông (một feet vuông bằng 0,09 m2).

Azura nói cô là một công chúa ở Indonesia, có tiền tiêu vặt 150.000 USD một tháng và chỉ đi lại bằng máy bay riêng. Cô sở hữu 10% cổ phần khách sạn Four Seasons, nơi Jason đã nghỉ lại. Gia đình Azura nằm trong top 10 giàu nhất Indonesia. Mẹ cô là luật sư từng giúp Bill Clinton đắc cử. Cha cô đã qua đời và cô thừa kế 30 triệu USD.

"Cô ấy kể chuyện rất đáng tin", Jason nói. "Cũng có lúc tôi nghĩ những việc đó thật hoang đường, nhưng Azura lấp liếm rằng không thể tìm kiếm được cô ấy trên Google vì cô ấy quá giàu".

Một người tình khác của Azura, Robert, 59 tuổi, kể lại câu chuyện tương tự. Azura nói với ông rằng cô có IQ rất cao, đã học vô số trường nội trú trên toàn cầu và có nhiều bạn bè từ Đại học Harvard và Brown. "Azura là người nói dối chuyên nghiệp. Không ai giỏi khiến bạn thấy thoải mái hơn cô ta", Robert nói.

Cuối năm 2018, vào khoảng thời gian Azura đang tán tỉnh Jason, Robert gặp Diane, người quen biết Azura từ năm 2003 thông qua chồng cũ của Azura, Brad Kirk. Kirk đưa Azura từ Bali đến Hong Kong sống khi ông làm quản lý khách sạn tại đây.

Diane miêu tả Azura là "người ăn mặc đẹp, nhưng không có gì đặc biệt cho đến khi bắt đầu thấy sự xa hoa của giới thượng lưu Hong Kong". Diane đã gặp một số rắc rối khi kết giao với Azura: Azura không trả lại một bức tranh cô đã mượn, cô bán tranh ở Indonesia với "giá hữu nghị" để ủng hộ tiền cho tổ chức từ thiện không tồn tại và quên thẻ tín dụng khi đến lúc thanh toán hóa đơn nhà hàng. Diane tuyệt giao với Azura 4 năm trước.

Cuối năm 2018, Diane gặp Robert, ông kể rằng ông đã chuyển cho Azura 150.000 USD để chăm sóc người cha bị bệnh nặng vào cuối năm 2017. Robert cũng chuyển 30.000 USD cho Azura để cô quyên góp từ thiện nhưng số tiền này cuối cùng không đến tay tổ chức.

Diane và Robert sau đó phát hiện ra trang web Ripoff Report, cho phép người dùng khiếu nại nặc danh về các công ty hoặc cá nhân. Khiếu nại đăng vào tháng 12/2018 mô tả Azura là một trong "những kẻ lừa đảo lớn nhất" ở Hong Kong, chuyên bịa chuyện về xuất thân giàu có để mượn tiền từ người quen và không trả lại.

Ngày 22/12/2018, Azura bị cáo buộc bán một chiếc nhẫn kim cương giả và ngủ với khách hàng để thuyết phục anh ta mua nó. Chủ nhà cũ của Azura ở Hong Kong, Wellfine Properties, tố cáo Azura nợ 59.000 USD tiền nhà. Một tổ chức có trụ sở tại Hong Kong báo cảnh sát Azura đã không trả 21.800 USD cho món đồ cô đấu giá. Abdul, chủ công ty cho thuê bất động sản cao cấp ở Paris, cho biết Azura nợ 43.500 USD tiền thuê nhà.

Lori, bạn cũ của Azura ở Hong Kong, tố cáo cô nợ 65.000 USD liên quan đến một thỏa thuận mua chung kim cương hồng 22 carat từ năm 2013. Một bạn cũ khác nói Azura nợ 25.800 USD tiền rượu. Người giúp việc cho Azura 8 năm tố cáo cô chưa trả lương 9.800 USD. Ngay cả những người làm sạch thảm và bán hoa cũng tố cáo Azura nợ tiền. Tổng số tiền Azura quỵt ước tính hơn nửa triệu USD.

Trong khi Jason và Azura đang hẹn hò, ông phát hiện Azura từng bị bắt ở Mỹ năm 2018 vì cáo buộc bán túi xách hàng hiệu giả. Sophia, cư dân Los Angeles đã mua số túi xách trị giá 86.000 USD, tin rằng số tiền đó sẽ được sử dụng cho mục đích từ thiện. Tuy nhiên, khi Sophia mang 4 chiếc túi đi kiểm tra, hai cửa hàng nói rằng đó là túi giả.

Azura bác bỏ cáo buộc. Cảnh sát không thể buộc tội cô cho đến khi chuyên gia của hãng sản xuất xác nhận đó là hàng giả. Azura được thả ngày 26/11/2018.

Jason lựa chọn tin tưởng Azura mặc dù anh đã đọc những tố cáo trên trang Ripoff Report. Azura yêu cầu Jason chuyển tài sản cho mình để tránh phải chia cho người vợ sắp ly hôn và mua cho cô một chiếc nhẫn.

Hồi tháng một, Jason đến thăm Azura ở Paris. Cô giới thiệu căn hộ 4 phòng ngủ là nhà mình và người giúp việc Sunita đã làm việc cho gia đình cô 40 năm. Jason nhận ra mình bị lừa khi Sunita thừa nhận bà thực chất chỉ mới quen Azura vài tuần. Bà và cô chủ đã ở một nơi khác trong một tuần nhưng bị đuổi vì không trả tiền, trước khi chuyển đến căn hộ này. "Tất cả mọi thứ đều là giả dối", Sunita nói. "Hãy chấm dứt với cô ấy ngay".

Một nguồn tin giấu tên trên trang web Scamion nói rằng tên thật của Azura là Enjang Widhi Palupi, sinh ra ở Kediri, Đông Java vào ngày 27/10/1978. Một người khác cảnh báo công chúng cần liên hệ ngay với chính quyền địa phương khi bắt gặp cô. "Rõ ràng là Azura Mangunhardjono, thành phần bất hảo từ Indonesia, đã tìm cách thao túng, lừa đảo làm tổn thương không chỉ các cá nhân ở Hong Kong, mà còn ở London, Paris, Milan, Singapore, Jakarta, Los Angeles và New York".

Azura tại một quán cà phê ở Hong Kong ngày 27/9. Ảnh: SCMP

Hồi tháng 8, Azura đồng ý trò chuyện qua video với phóng viên của SCMP. Cô nói cô đang ở Luanda, Angola, để làm từ thiện. Azura khẳng định mình không nợ ai thứ gì, trừ chủ cho thuê nhà. Nhưng cô giải thích rằng "đồ đạc tại căn hộ ở đường Robinson đã bị trộm", cô đã viết một tấm séc cho chủ nhà nhưng họ không nhận được.

Trong khi đó, chủ nhà nói rằng cô đã không trả tiền thuê trong vài tháng nên họ được tòa cho phép loại bỏ tất cả đồ đạc của cô khỏi căn hộ tầng 20 để cho người khác thuê và Azura không liên lạc với họ.

"Tôi mất bố mẹ khi 11 tuổi. Họ là những người đi làm thiện nguyện ở Đông Timor, qua đời do vô tình bị cuốn vào một cuộc đấu súng khi bảo vệ tôi khỏi những viên đạn", Azura kể với SCMP.

"Mẹ tôi đến từ Gujarat, Ấn Độ, bố tôi là người Indonesia gốc Hoa và Hà Lan. Tôi sinh ra ở Đức. Chưa sống ở đâu tại Indonesia ngoại trừ Bali, khi tôi ở với chồng cũ", Azura kể. 

Hồi tháng 9, Azura đi từ Mỹ về Hong Kong, hẹn gặp phóng viên của SCMP tại một quán cà phê. Cô liên tục bác bỏ hành vi sai trái và cho biết đang mang thai 5 tháng. Ngày hôm sau, tài khoản Instagram cho thấy cô đã đến Paris.

Một tin nhắn được gửi tới ứng dụng trò chuyện WhatsApp của Azura hiển thị dấu màu xám: tin nhắn đã gửi đi nhưng chưa đến người nhận. Có thể cô đã thay SIM. Trong phần giới thiệu bản thân trên WhatsApp, Azura viết: Para Bellum - Chuẩn bị cho cuộc chiến.

Theo VnExpress