Nhờ tiếng đập cửa container, 11 người di cư suýt chết ngộp được cứu

Lực lượng cảnh sát Đức hôm 23-12 cho biết 11 người di cư được giải cứu khỏi một chiếc xe tải chở container đông lạnh tại trạm dừng ở bang Bavaria.

Những người di cư nói trên đã lên xe tải ở Serbia và được tìm thấy tại một trạm cao tốc hôm 21-12. Cảnh sát cho hay những người di cư ở độ tuổi từ 14-31, đến từ Afghanistan và đang bị giam giữ.

Theo giới chức trách, tài xế tấp vào gần thị trấn Passau, sát biên giới Áo ở Bavaria sau khi nghe thấy tiếng đập cửa phát ra từ container. Những người bên trong cho biết họ bị khó thở và đau đầu.

Tài xế khẳng định không biết gì về những "hành khách" trên xe của mình.

Cảnh sát Đức giải cứu kịp thời những người di cư suýt chết ngộp trên xe tải. Ảnh: DPA

Chiếc xe tải này khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ và trên đường tới Bỉ, bên trong container đông lạnh là trái cây. Nếu nó tiếp tục hành trình đến điểm cuối, những người di cư trên xe có thể thiệt mạng.

Hồi tháng 11 ngày 21, 16 người Châu Á cũng bị phát hiện trong container khóa kín trên tàu từ Bỉ đi Ireland.

Tất cả những người này đều làm nam giới đến từ châu Á, trong độ tuổi từ 20-40. Container được khóa kín kết nối với một đầu kéo xe tải, trên một chuyến phà đi từ cảng Cherbourg ở Pháp đến cảng Rosslare ở Ireland.

Theo đó, một nhân viên trên tàu khi đi kiểm tra thì đã nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên trong thùng container, theo RTE. Những người này ngay lập tức bị phát hiện vào khoảng 9-10h sáng thứ Năm ngày 21/11, theo BBC. 

Họ khai rằng đã xuất phát từ Bỉ cách đó 5 ngày. Nghĩa là họ đã bị nhốt trong thùng suốt 5 ngày ở Bỉ trước khi được bốc lên phà. Dù trong tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng có người chưa được ăn gì trong suốt 7 ngày. 

Quốc tịch của những người này chưa được xác định, nhưng họ là người châu Á, theo tờ báo The Journal.

Theo AP, DPA, Sky News