Cô dâu IS từng là cựu quân nhân Ai-len bị bắt khi trở về Dublin

Một cựu thành viên của quân đội Ai-len từng trở thành cô dâu của Nhà nước Hồi giáo ở Syria đã bị bắt khi quay trở về Ai-len.

Lisa Smith, 38 tuổi, từng hộ tống cựu tổng thống và lãnh đạo Ai-len trong các chuyến công du nước ngoài với tư cách là thành viên của Lực lượng Quốc phòng, nhưng sau đó cô ta lại chọn đến với đất nước Trung Đông bị chiến tranh tàn phá vào năm 2015 sau khi cải sang đạo Hồi.

Smith đã sống với cô con gái hai tuổi của mình trong một trại tị nạn Syria. Hiện tại, cô bé đang được gia đình ở Ai-len chăm sóc trong khi người mẹ bị thẩm vấn tại đồn cảnh sát Dublin.

Lisa Smith (trùm khăn hồng) bị bắt ngay tại sân bay ở Dublin, Ai-len.
Lisa Smith (trùm khăn hồng) bị cảnh sát đưa về đồn thẩm vấn.

Smith đã bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ và được đưa lên chuyến bay đầu tiên của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ đến Ai-len, hạ cánh tại sân bay Dublin ngay trước 10h30 ngày 1/12.

Lực lượng cảnh sát chống khủng bố, những người đang điều tra các hoạt động của cô ta, đã chờ sẵn ở sân bay và cô ta có thể bị thẩm vấn trong tối đa ba ngày.

Cảnh sát Ai-len cho biết: 'Hôm nay, Chủ nhật ngày 1 tháng 12 năm 2019, tại sân bay Dublin, Cảnh sát đã bắt giữ một Công dân Ai-len vì nghi ngờ tấn công khủng bố sau khi cô ta bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Cô ta hiện đang bị giam giữ tại một nhà ga ở South Dublin Garda theo quy định tại Mục 30 của đạo luật Vi phạm chống lại Luật Nhà nước sửa đổi năm 1939.

'Một đứa trẻ, cũng là một công dân Ai-len, đi cùng người phụ nữ và hiện đang được người thân chăm sóc.'

Các kế hoạch chăm sóc cũng đã được đề xuất để đảm bảo an toàn cho con gái của Smith, được sinh ra ở Syria nhưng là một công dân Ai-len.

Lisa Smith từng là thành viên của Bộ quốc phòng Ai-len nhưng lại quyết định sang Syria.

Theo RTE, Smith đi cùng với ba viên chức lãnh sự của Bộ Ngoại giao, thành viên của Army Ranger Wing và một sĩ quan an ninh Thổ Nhĩ Kỳ.

Smith đã liên tục phủ nhận việc từng đào tạo những phụ nữ trẻ để chiến đấu cho ISIS và nói rằng cô ta chưa từng giết bất cứ ai.

Từ trại tị nạn ở Syria nơi cô sống, Smith nói với kênh BBC Radio 4: 'Tôi muốn bản thân mình là một người Hồi giáo thực sự, như ở một quốc gia Hồi giáo. Không phải thành viên của một nhóm người, đặc biệt là một nhóm người tàn bạo '.

Smith đến từ Dundalk ở Co Louth, gần biên giới Ai-len và Bắc Ai-len. Cô ta nói rằng cha của đứa bé bị nghi ngờ là thành viên IS và đã chết năm ngoái.

Smith từng giữ cấp bậc tương đối thấp trong Lực lượng Quốc phòng nhưng làm việc trên máy bay phản lực chính thức của Chính phủ Ai-len.

Cô ta từng hộ tống cựu tổng thống Mary Robinson và sau đó là cựu Thủ tướng Bertie Aotta trong những chuyến công du.

Lisa Smith chụp cùng Thủ tướng Bertie Ahern vào năm 2008. 

Một số lượng đáng kể người châu Âu đã đến Syria để gia nhập hoặc chiến đấu chống lại IS trong cuộc chiến đẫm máu đã tàn phá đất nước Trung Đông này và sản sinh ra hàng triệu người tị nạn.

Smith đã phủ nhận có liên quan đến bạo lực.

Thủ tướng Ai-len Leo Varadkar nói rằng cô ta nên có quyền trở về Ai-len và việc xóa bỏ quyền công dân của cô ta là việc làm thiếu tình người.

Smith nói với BBC rằng FBI đã ghé thăm cô hai lần và đã lấy dấu vân tay cùng DNA của cô.

Nói với tờ Daily Mail của Ai-len vào tháng 4, Smith cho biết: 'Tôi muốn quay trở lại đất nước của mình'.

'Tôi chưa có con khi rời quê hương. Tôi đến đó như một người độc thân và tôi nghĩ nếu tôi chết ở đó, chỉ mình tôi chết. Nhưng khi tôi có một đứa con, tôi đã thay đổi, bạn biết đấy', cô nói.

Smith khai mình chưa bao giờ làm hại ai khi ở Syria.

'Tôi không muốn dùng súng. Tôi không muốn làm hại ai. Tôi vẫn là tôi. Tôi vẫn như một người hàng xóm tốt bụng. Tôi vẫn là một người bạn tốt. Tôi chỉ là tôi. Tôi không phải kiểu người sẵn sàng xông ra giết bất cứ ai. Tôi không tin vào các cuộc tấn công liều chết.'

Khi được hỏi liệu có quay trở lại một nơi như vậy không, cô ta khẳng định sẽ không vì đó là 'sai lầm lớn nhất' của mình.

Bộ trưởng Tư pháp Charlie Flanagan nói: 'Đây là một trường hợp nhạy cảm và tôi muốn trấn an mọi người rằng tất cả các cơ quan Nhà nước có liên quan đều đang giám sát chặt chẽ.’

Bạn bè cho biết Smith là một người tốt, nhưng sau đó bị đổ vỡ hôn nhân, cải sang Đại hồi và trở thành kẻ cực đoan.
Tuy nhiên sau khi có con, Smith đã hối hận vì quyết định của mình. 

Tại Anh, các chiến binh Nhà nước Hồi giáo bị bắt sẽ được đưa trở lại Anh để đưa ra xét xử nếu đó là nơi tốt nhất để họ đối mặt với công lý, cố vấn an ninh quốc gia cho biết.

Shamima Begum, nữ sinh Bethnal Green trốn sang Syria để gia nhập IS năm 2015, đã bị bộ trưởng Sajid Javid tước quyền công dân Anh, khiến cô ta có hành động pháp lý chống lại Vương quốc Anh.

Begum tuyên bố cô đã kết hôn với người Hà Lan cải đạo Yago Riedijk 10 ngày sau khi đến lãnh thổ IS.

Cô nói với The Times rằng cô rời Raqqa vào tháng 1 năm 2017 cùng chồng nhưng những đứa con của cô, một bé gái một tuổi và một bé trai ba tháng tuổi, đều đã chết.

Đứa con thứ ba của cô cũng chết ngay sau khi chào đời.

VietHome (Theo Daily Mail)