233 người thoát chết khi cả đàn chim bị hút vào động cơ khiến máy bay phải hạ cánh khẩn

233 người trên chuyến bay khởi hành từ Moskva đều sống sót sau sự cố đàn chim bị hút vào khiến một động cơ bốc cháy, một động cơ ngừng hoạt động sáng 15/8.

Chuyến bay U1678 của hãng hàng không Ural Airlines cất cánh từ sân bay Zhukovsky, Moskva lúc 6h10 (giờ địa phương) ngày 15/8, đến Simferopol, Crimea, đã bị một đàn chim "tấn công".

Sự cố xảy ra chỉ vài giây sau khi máy bay rời khỏi mặt đất. Cơ trưởng Damir Yusupov (41 tuổi) ngay lập tức gọi cho sân bay yêu cầu quay lại và hạ cánh khẩn cấp nhưng sau đó buộc phải huỷ bỏ quyết định. Damir chọn dừng ở một cánh đồng ngô cách sân bay 2 km sau khi nhận ra không thể bay tiếp.

Hiện trường hạ cánh máy bay của hãng Ural Airlines sau khi bị chim 'tấn công' sáng 15/8, gần sân bay Zhukovsky, Moskva. Ảnh: AP

Một nhân chứng trên mặt đất kể lại: "Tôi đang đi câu cá thì nhìn thấy máy bay rơi xuống. Khi nó chạm đất, tôi nhìn thấy khói, không phải lửa, chỉ có khói thôi. Tôi dừng cách đó một đoạn và gọi ngay cho tất cả các dịch vụ khẩn cấp. Sau đó, tôi lái xe lại gần và thấy mọi người đi ra".

Tổng cộng 23 trong số 226 hành khách và 7 thành viên phi hành đoàn trên tàu được đưa đến bệnh viện vì bị thương nhẹ. Chỉ có một phụ nữ (69 tuổi) cần được điều trị thêm.

Chiếc máy bay của hãng Ural Airlines hạ ngay xuống cánh đồng gần sân bay Zhukovsky, Moskva sáng 15/8. Ảnh: AP

Đoạn video ghi lại vụ việc cho thấy cơ trưởng và cơ phó Georgiy Murzin (23 tuổi) sử dụng cánh đồng ngô như một chiếc phanh, bất chấp nguy cơ các thùng nhiên liệu có thể bùng cháy bất cứ lúc nào. Sau khi sơ tán, nhiều hành khách đã vội vàng ôm chầm lấy, cũng như cảm ơn cơ trưởng và các tiếp viên giúp họ thoát khỏi thảm hoạ kinh hoàng.

Theo truyền thông địa phương, hành khách trên chuyến bay đã nhìn thấy ánh sáng loé lên và sau đó là khói khi một trong những động cơ bốc cháy. "Tất cả chỉ xảy ra trong vài giây. Chúng tôi đã cất cánh và phải quay trở lại", hành khách Irina Usacheva nói trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya 24.

Ngoài ra, hành khách Svetlana Banina nghe thấy "tiếng động lạ" khi sự cố xảy ra. "Chúng tôi rất ngưỡng mộ phi công. Trong trường hợp này, anh ấy đã hạ cánh nhẹ nhàng nhất có thể", Svetlana nói với hãng tin RIA Novosti.

Cơ trưởng Damir Yusupov (41 tuổi) của hãng hàng không Ural Airlines, Nga. Ảnh: East2west News.

"Mọi người đều còn sống! Phi công là một thiên tài", hành khách Olga cho tờ Komsomolskaya Pravda biết, sau khi kể rằng tất cả mọi người trên máy bay đều đã vỗ tay lúc chạm đất an toàn.

"Phi hành đoàn chuyến bay của hãng Ural Airlines đã thể hiện kỹ năng tuyệt vời và sự can đảm", thống đốc địa phương, Yevgeny Kuyvashev, tuyên bố.

Trong khi đó, phát ngôn viên của Điện Kremlin, Dmitry Pékov, cũng ca ngợi cơ trưởng là vị phi công "anh hùng". Dmitry phát biểu: "Hành khách và phi hành đoàn vẫn còn sống, chúng tôi mong những người bị thương mau chóng hồi phục. Xin chúc mừng các phi công anh hùng đã cứu sống và hạ cánh máy bay an toàn".

Hành khách dắt nhau ra khỏi cánh đồng ngô gần sân bay Zhukovsky sau tai nạn. Ảnh: East2west News.

Sân bay Zhukovsky, nằm cách trung tâm thành phố Moskva khoảng 40 km về phía đông nam, mở cửa vào năm 2016, với tư cách sân bay quốc tế thứ tư của thủ đô nước Nga. Một số chuyên gia cho rằng các bãi rác bất hợp pháp gần sân bay đã khiến nhiều con chim tụ tập quanh đây.

Viethome (theo Ngôi sao)