Ông Tây đổ luôn cả vali quần áo từ thiện vì bị VN Airlines bắt nạt

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip về một đôi vợ chồng Thụy Sĩ về VN du lịch và kết hợp làm từ thiện. Đoạn clip do chính người phụ nữ gốc Việt quay do tức giận về cách ứng xử của nhân viên check-in của Vietnam Airlines. Hầu hết người dùng mạng đều đồng tình với clip và chĩa mũi dùi tức giận về phía hãng hàng không VN, tuy nhiên sự thật là như thế nào?

Ông Tây bực bội vứt hết số quần áo quyên từ thiện, chỉ gửi đúng cái vali 3kg.

Trước hết, mời bạn xem nội dung bài đăng:

''Bay nửa vòng trái đất, người chồng gốc Thụy Sĩ đã đi gom từng bộ quần áo, từng cây bút tập sách để về VN làm từ thiện. Vậy mà qua hải quan còn bị hành lên xuống. Ông ấy bực đến nỗi đổ luôn cả vali và gửi vali trống xót lắm.

Tôi cũng là người VN, không bao giờ tin những trang mạng loan tin thất thiệt nhưng đây là chính gia đình tôi gặp, cảm thấy buồn vô cùng.

Người ta từ Thụy Sĩ về mang 5 vali hành lý trong đó chỉ toàn quần áo và tập vở cho học sinh. Về đến Sài Gòn không nghỉ ngơi còn soạn từng bộ đồ để gửi đi cho người cần, vì chuyến bay dài mỗi người mang được 32kg, nhưng trong nước khi đặt vé hãng hàng không VN Airlines báo được 23kg. Ổng phải mua thêm gói hành lý chuyển tiếp, nhưng khi làm thủ tục thì họ bảo chỉ có 20kg thôi, nhưng trong hướng dẫn nội dung tiếng Anh là 23kg.

Ông ấy mới hỏi tại sao, được nhân viên hải quan trả lời, ghi thế chứ quy định mang 20kg thôi. Vậy thì sửa nội dung đi, tại sao để người ta đóng hành lý xong rồi ra sân bay nói khác, và giá tại sân bay rất cao. Họ còn nói không cần biết đồ mang mục đích gì, không xử tình cảm, giờ không đóng tiền thì không được gửi hành lý.

Ông sếp trong đám hải quan đó còn bảo ông Tây đọc tiếng Việt đi sẽ rõ, còn nội dung tiếng Anh ông sếp không quan tâm, nghe mà tức nghẹn, đúng là lý sự ngu.

Quá bức xúc ổng bảo, tôi mang đồ từ thiện chứ không phải hành lý gì có giá trị, thì nhân viên HQ bảo đó là việc của các người, không đóng tiền thì mang ra thùng rác đổ.

Ông ấy nói 1 câu, tôi là người VN cũng thấy xấu hổ. ''Người VN không thật thà, tôi thà cho trẻ em nghèo chứ không cho mấy người 1 xu'', nói xong ông ấy đổ nguyên vali hành lý xuống và ký gửi chỉ cái vali trống.

Sẵn đây tôi nói luôn, bà con kiều bào lao động cực khổ khó khăn lắm mới về thăm quê hương, có chút quà biếu gia đình bạn bè lấy thảo, thì cũng bị trộm mất, hành lý không rạch thì soi thấy vali có giá trị nó lấy luôn, hôm rồi tôi bị mất cái vali giá trị nhất. 

Tôi thấy nghẹn khi nhìn cảnh này.''

Clip người phụ nữ tố VN Airlines bắt chẹt vị khách Tây làm từ thiện.

Hiện Vietnam Airlines vẫn chưa bình luận về vấn đề này.

Bài liên quan: Xuống sân bay Tân Sơn Nhất: Vali bung khóa, mất 4 chai nước hoa; trách nhiệm của ai?

Viethome