Khốn khổ vì trúng độc đắc, người đàn ông bí mật rời bỏ đất nước

Người đàn ông Australia đã bán tất cả tài sản của mình, chuyển tới quốc gia khác vì cảm thấy bị cô lập bởi cuộc sống giàu có.

Theo The Sun, Adrian Bayford, người trúng giải độc đắc 270 triệu đôla năm 2012 đã rời bỏ quê hương Australia, chuyển tới nơi khác sinh sống vì cảm thấy “khốn khổ” với cuộc sống giàu có. Một người bạn thân của Adrian cho hay bạn mình không tiết lộ điểm đến vì muốn có một cuộc đời mới, để “tái tạo mình”, nơi không ai biết đến anh.

Adrian và vợ cũ khi nhận giải đặc biệt. Ảnh: The Sun.

Người đàn ông 48 tuổi đã bán tất cả thú cưng và đóng cửa hai cửa hàng thu âm tâm huyết, sau khi cảm thấy bị cô lập bởi khoản tiền quá lớn. Bạn bè Adrian nói rằng anh ấy cảm thấy không còn thoải mái khi gặp gỡ mọi người vì “ai cũng đều muốn một phần tài sản” của anh ấy.

“Về cơ bản, Adrian có tiền để thay đổi cuộc sống của mình. Những năm qua, anh ấy thức dậy và thấy một cuộc sống không như ý muốn”, người bạn này nói.

Anh này cũng cho biết thêm Adrian tâm sự rằng suốt quãng thời gian sau khi trúng số, anh đã tiêu quá nhiều tiền để làm cho người khác hạnh phúc nhưng không nhận lại được gì. Adrian cho biết anh cũng không thể tìm được một tình yêu đích thực và một kỳ nghỉ vui vẻ đúng nghĩa.

“Ngôi nhà khổng lồ, những trang trại lớn và đế chế tài sản mà anh ấy sở hữu, nó không có ý nghĩa gì với anh. Anh ấy thực sự bị tổn thương bởi những mối quan hệ thất bại”, bạn thân của Adrian chia sẻ.

Kể từ khi trúng giải độc đắc, Adrian trở thành “chúa tể của những trang trại”. Anh đã biến nhiều mảnh đất rộng thành các trang trại nuôi ngựa theo sở thích. Anh thậm chí còn mua một trường đua ngựa trị giá 2,7 triệu đôla.

Adrian cũng đam mê âm nhạc nên đầu tư rất nhiều tiền cho cửa hàng thu âm của mình. Anh cũng tổ chức lễ hội nhạc rock ngay trong khuôn viên biệt thự.

Adrian chia tay vợ 15 tháng sau khi trúng số và bắt đầu hẹn hò với những người khác. Anh đã chi hàng trăm nghìn đôla cho 3 người tình nhưng không đi đến đâu. Một vị hôn thê của anh từng bỏ trốn với 540.000 đôla và một chiếc xe trị giá 108.000 đôla.

Viethome (theo VnExpress)