Biểu tình ở Paris bước sang tuần thứ 18, các cửa hàng bị cướp phá không thương tiếc

Những người biểu tình áo vàng hôm nay (16/3) đã cướp phá các cửa hàng tại đại lộ Champ Elysees ở thủ đô Paris, Pháp.

Theo báo Evening Standard, các vụ đập phá và cướp bóc diễn ra sau khi người biểu tình đụng độ với cảnh sát.

Người biểu tình dùng bom khói và gạch đá ném về phía cảnh sát, buộc lực lượng an ninh phải dùng vòi rồng đáp trả. Hôm nay là tuần thứ 18 liên tiếp các cuộc biểu tình của những người mặc áo khoác vàng diễn ra tại Pháp.

Đụng độ diễn ra gần Khải Hoàn Môn. Sau đó, người biểu tình đập phá các cửa hàng trên đại lộ nổi tiếng ở thủ đô của Pháp. Họ tập trung bên ngoài chi nhánh của các hãng Cartier và Mont Blanc.

Theo AP, tuần này Paris huy động nhiều cảnh sát hơn các tuần trước nhằm dẹp bất ổn. Có ít nhất một xe ô tô bị người biểu tình phóng hoả. Cuộc biểu tình sau đó trở thành bạo loạn.

Ban đầu, biểu tình của những người mặc áo khoác vàng nổ ra để phản đối kế hoạch thuế nhiên liệu (hiện đã được hoãn) của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Những người tổ chức biểu tình cho biết, họ muốn cuộc tuần hành hôm nay là tối hậu thư với chính phủ và những người có quyền lực.

Cảnh sát đã bắn hơi cay và xịt nước khi cuộc biểu tình chuyển thành bạo lực.

Một chi nhánh của ngân hàng Tarneaud bị phóng hoả, nhưng đã được lính cứu hoả dập lửa. Hai quầy báo ở đại lộ Champs Elysees cũng bị đốt. Người biểu tình ném gạch đá về phía cảnh sát chống bạo động ngay trước Khải Hoàn Môn.

Đến chiều 16/3, cảnh sát đã bắt giữ hơn 80 người biểu tình. Có khoảng 1,400 cảnh sát đã được huy động trong ngày 16/3.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Christophe Castaner cho biết, nhóm biểu tình cuối tuần này ít hơn so với vài tuần trước đó, chỉ khoảng 8,000 người tham gia ở Paris. Tuy nhiên, theo quan chức này, trong số 8,000 người lại có 1,500 người đặc biệt bạo lực. 

Viethome (theo Vietnamnet)