Một đêm nọ, cảnh sát Sam Rodriguez và Roger Garcia thuộc sở Cảnh sát Bernalillo County Sheriff ở New Mexico đang làm nhiệm vụ. Họ nhìn thấy một chiếc xe hơi di chuyển chuệnh choạng và nhanh chóng nháy đèn để dừng chiếc xe lại. Rõ ràng là tài xế đang say túy lúy.
Tuy nhiên, cảnh sát vô cùng kinh ngạc khi phát hiện người đàn ông vô trách nhiệm còn chở trên xe 3 đứa trẻ. Những đứa nhỏ mới chỉ 5 tuổi, 2 tuổi và 2 tháng tuổi, trông vô cùng sợ sệt.
Em bé sơ sinh thậm chí còn không được đeo dây an toàn. Người cha ngay lập tức bị bắt, và các cảnh sát liền quay sang xem xét bọn trẻ. Cảnh sát cho biết họ không thể kiềm lòng khi nhìn thấy lũ trẻ đáng thương còn chưa được ngủ dù trời đã khuya.
Sự an toàn và sức khỏe của lũ trẻ là điều quan trọng nhất. Khi những người cảnh sát đang làm nhiệm vụ nhận ra bọn trẻ đang đói, họ liền đưa hai đứa lớn tới một cửa hàng McDonald''s và cho đứa bé nhất bú sữa. Họ dùng đèn pha và hệ thống sưởi của xe ô tô để hâm nóng bình sữa.
Trong khoảnh khắc đầy xúc động này, cảnh sát Rodriguez đã cho em bé sơ sinh bú bình và thậm chí còn thay biỉm sạch cho em. Anh cho biết mình chưa từng cho em bé nào ăn trong ô tô cảnh sát với đai súng và khẩu súng lục đặt bên cạnh. Hẳn cũng chưa có ai từng được chứng kiến cảnh tượng đặc biệt này.
VietHome (Theo Heroviral)