Nạn nhân vụ tai nạn ở Long An nói mình 'vừa qua cơn ác mộng'

Nhiều người đang trên đường đến Bình Dương, TP HCM làm việc sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch thì bị xe container hất văng, cuốn vào gầm.

Chiều 2/1, Quốc lộ 1A đoạn nối miền Tây và TP HCM khá thông thoáng. Anh Võ Văn Tín (28 tuổi, quê Đồng Tháp) lái xe máy chở người yêu lên từ Sóc Trăng lên Bình Dương.

15h30, nam thanh niên dừng đèn đỏ ở ngã tư Bình Nhựt, gần cầu Bến Lức (Long An). Xung quanh anh, nhiều người cũng dừng xe máy trước vạch vôi ở làn đường bên phải. Sát dải phân cách giữa hai làn, một hàng ôtô tải, xe đầu kéo cũng hãm tốc dừng trước vạch vôi.

Hiện trường vụ tai nạn.

Bất ngờ, xe container lao tới như bay húc văng hàng chục xe máy trong sự sửng sốt của những người chứng kiến. Các xe máy ngã la liệt, biến dạng, dầu nhớt đổ vung vãi; 17 người bị thương nằm trên đường bê bết máu, ba người tử vong tại chỗ. Đoạn camera ghi lại cho thấy xe đầu kéo chở hai thùng container loại 40 feet bất ngờ rẽ ngoặt từ phần đường sát dải phân cách sang bên phải gây ra tai nạn thảm khốc.

Nằm ở Khoa cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Bến Lức với vết xây xát nhẹ ở chân ở vai, anh Võ Văn Tín nói mình vừa trải qua cơn ác mộng. "Tôi đang dừng đèn đỏ thì nghe một tiếng rầm, vừa quay lại thì thấy xe container hất tung nhiều người cùng xe máy và đang lao về phía mình", anh nói.

Chàng trai và bạn gái bị hất văng sang một bên, còn xe máy gãy làm đôi. "Té xuống tôi nhìn xem bạn gái ở đâu thì thấy cô ấy bị văng cách đó mấy mét đã ngất xỉu, xung quanh người và xe la liệt, rau quả, đồ đạc, tiền bạc vung vãi", anh Tín nhớ lại.

Nam thanh niên cho biết anh cùng người yêu làm công nhân ở Bình Dương. Tranh thủ kỳ nghỉ Tết Dương lịch, cả hai về thăm nhà cô gái rồi trở lại làm việc nhưng không may gặp nạn. "Tưởng rằng chuyến thăm nhà sẽ trọn vẹn thì ngày cuối lại gặp nạn. Bạn gái tôi bị thương ở đầu, tôi chỉ mong cô ấy không bị nặng", anh nói giọng buồn buồn.

Đang được cấp cứu với vết thương ở chân, anh Nguyễn Văn Thiện (21 tuổi, quê Cần Thơ) liên tục khóc rấm rứt đòi về nhà. Thiện cho biết cùng ba người bạn từ quê lên TP HCM làm hồ, khi đang dừng đèn đỏ thì nghe tiếng động lớn, sau đó tỉnh dậy thấy toàn thân đau nhức. Trong ba người bạn của anh, một người bị thương nhẹ ở đầu, đùi, hai người còn lại bị thương nặng.

Trong khi đó, người thân các nạn nhân xấu số tử vong trong tai nạn tức tưởi vì chưa chấp nhận tai họa đường đột. Có mặt tại Trung tâm y tế Bến Lức chờ nhận thi thể, cha mẹ của Mai Huỳnh Đức (20 tuổi, quê Long An) - sinh viên năm hai Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, liên tục gào khóc gọi tên con.

Em Trần Công Danh (20 tuổi), bạn học của Đức cho biết, sau khi về quê nghỉ Tết Dương lịch, nhóm bạn bốn người đi hai xe đang trên đường kịp giờ học tiếng Anh ở Trung tâm Ngoại ngữ.

"Chiều nay gia đình muốn bạn ấy ở lại nhà chơi thêm một bữa nữa nhưng Đức lo học cho đợt thi nên quyết định đi cùng bọn em. Đức và Nguyễn (bạn học) đi chung xe chạy trước em khoảng 100 m. Từ sau chạy tới, em phát hiện đám đông kẹt xe nên tấp vào lề mới phát hiện Đức đã tử vong, còn Nguyễn bị thương nặng", Danh đau xót nói.

Chứng kiến cảnh la liệt người, bê bết máu sau tai nạn, nhiều người dân quên đi nỗi sợ để cứu người. Anh Đặng Trường Giang (ở Bến Lức) ướt đẫm mồ hôi, nhớ lại, lúc đó anh đang ở bãi cát dưới chân cầu Bến Lức thì thấy tiếng rầm rất lớn, rồi tiếng la hét, kêu khóc."Đến nơi tôi thấy khung cảnh tan hoang như thời chiến. Ba người nằm một chỗ đầy máu. Tôi cùng một số người đưa họ lên xe cấp cứu", anh Giang thuật lại.

Còn anh Trần Quốc Lợi (31 tuổi), chạy xe ôm ở gần cầu Bến Lức khi thấy tai nạn đã vội gửi xe máy ở quán cà phê, lao nhanh đến hiện trường. "Tôi đến lay người xem họ còn sống không rồi kêu xe ba gác đến, bế nạn nhân lên xe đi cấp cứu", anh chia sẻ.

Cuối giờ chiều, thấy anh xe ôm với gương mặt hiền lành có mặt ở bệnh viện, nhiều người hỏi anh có quan hệ gì với nạn nhân. Mặt lấm tấm mồ hôi, anh Lợi trả lời đi theo để giúp được gì giúp và "bàn giao" đồ đạc cho người nhà. 

Theo bác sĩ Phạm Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Y tế Bến Lức, đơn vị đã tiếp nhận 19 nạn nhân trong vụ tai nạn. Năm ca được chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Tám được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy. Một ca được chuyển đến Bệnh viện Chấn Thương chỉnh hình. Sáu ca còn lại đang được cấp cứu tại trung tâm.

Cơ quan chức năng cho biết, xe container còn hạn kiểm định đến cuối tháng 3, chủ xe đăng ký là Công ty TNHH Thạnh Đức (trụ sở ở Long An). Khi xảy ra tai nạn, tài xế Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, quê Long An) lái xe chạy tốc độ 45 km/h. 10 giây trước đó, vận tốc của xe là 54 km/h.

Viethome (theo VnExpress)