Cặp vợ chồng già vô tình phát hiện một căn nhà cần sa bị đập phá tan tành

Nước đã tràn vào nhà bếp của đôi vợ chồng này khi thiết bị từ trang trại cần sa trong căn hộ bên cạnh bị rò rỉ.

Người phụ nữ 64 tuổi nhanh chóng chạy sang nhà hàng xóm để xem xét tình hình sau khi nước bắt đầu ngấm qua tường ngăn và chảy vào căn nhà của bà tại Harcourt Avenue, Southend. Khi sang tới nơi, bà đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra.

Bà kể lại: “Đó là đầu giờ chiều ngày Chủ nhật. Tôi nhận thấy tia lửa lóe lên ở mấy ổ điện và nước đang ngấm vào nhà qua bức tường.

“Chồng tôi đi ra ngoài để xem xét mọi việc và sau đó sang bên nhà hàng xóm. Ở đây ông ấy phát hiện nước đang chảy xuống theo tường và qua trần nhà.

“Chúng tôi gõ cửa nhưng không ai trả lời, vì thế chúng tôi đi vòng ra phía sau và nhận thấy cửa sau đang mở.

“Chúng tôi đi vào và thấy cả căn nhà đã bị đập phá tan tành. Từ bồn rửa, nhà vệ sinh và nhà tắm, tất cả đều đổ vỡ còn nước thì tuôn xối xả.

“Chúng tôi gọi 999 và cảnh sát cùng lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt.”

Người phụ nữ nói cảnh sát đã phát hiện ra các thiết bị trồng cây thủy sinh – thường được dùng cho việc trồng cần sa – trong ba căn phòng của ngôi nhà này.

Người phụ nữ này đã sống ở đây được chín năm. Bà bày tỏ: “Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và chuyện này xảy ra ngay trong căn nhà bên cạnh vì công ty cho thuê nhà đã để nó rơi vào tay những người mà các bạn biết là ai đấy.

“Rõ ràng họ đã làm chuyện mờ ám và khiến ai đó tức giận. Người đó đã quyết định phá hủy nơi này.

“Chúng tôi cố gắng trò chuyện cùng chủ nhân của công ty Hopson khi anh ta ghé qua xem vào ngày hôm sau nhưng anh ta đã quay lưng với chúng tôi.

“Tôi nghĩ người chủ đất đang sống ở nước ngoài, và đó là lý do tại sao họ giao cho Hopson xử lý mọi việc.

“Chúng tôi đã cứu được căn nhà của mình khỏi bị hư hỏng nặng nề hơn nhờ phản ứng kịp thời, nhưng chúng tôi chẳng nhận được chút bồi thường nào cho những hư hỏng trong căn bếp.”

Khi nghĩ lại về khoảng thời gian gần một thập kỷ sinh sống ở đây, bà nói: “Mọi thứ xung quanh khu vực này trở nên lộn xộn và chúng tôi đang tìm một nơi khác để sống. Chúng tôi đã định mời ai đó đến để định giá ngôi nhà trong tuần này nhưng rồi lại phải hủy kế hoạch vì căn bếp đã hỏng nặng.

“Tôi không rõ sẽ phải mất bao nhiêu tiền cho việc sửa chữa.”

Sở cảnh sát Essex và công ty Hopson không đưa ra bình luận nào về vụ việc này.

VietHome (Theo Southend Echo)