Pháp chìm trong biển lửa của cuộc bạo động tồi tệ nhất nhiều thập niên

Thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn khác của Pháp đã tan hoang sau các cuộc biểu tình bạo động mang tên "Áo vàng" cuối tuần qua nhằm phản đối chính quyền tăng giá xăng và tăng thuế.

Nước Pháp cuối tuần qua tiếp tục rúng động bởi các cuộc biểu tình mang tên "Áo vàng". Đây là tuần thứ 3 liên tiếp các cuộc biểu tình Áo vàng diễn ra làm tê liệt thủ đô Paris và nhiều thành phố khác của Pháp.

Trên cả nước Pháp, ước tính khoảng 75.000 người đã tham gia vào các cuộc biểu tình.

Họ chặn các tuyến đường chính, ngăn các lối với trung tâm thương mại, các nhà máy.

Họ đập phá nhiều cơ sở hạ tầng.

Người biểu tình cũng đốt phá nhiều xe hơi.

Họ cũng dùng đá hay bom khói ném về phía lực lượng an ninh.

Cảnh sát buộc phải dùng đến hơi cay và vòi rồng để giải tán một số tụ điểm biểu tình.

Tại Paris, cảnh sát cho biết đã bắt giữ hơn 400 người, trong khi 133 người bị thương, trong đó có hàng chục nhân viên thuộc lực lượng an ninh.

Hiện tại chưa thể tính toán những thiệt hại do cuộc bạo động gây ra đối với nền kinh tế Pháp nói chung, cũng như với các doanh nghiệp địa phương nói riêng. Reuters dẫn một báo cáo cho rằng, các khách sạn và siêu thị ở thủ đô Paris có thể thiệt hại hàng triệu Euro.

Chính phủ Pháp đang cân nhắc các biện pháp để đối phó với cuộc bạo động, trong đó có khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp trên khắp cả nước.

Các cuộc biểu tình nhằm phản đối kế hoạch của chính phủ nhằm tăng thuế xăng và tăng một số loại thuế.

Chính quyền của Tổng thống Macron tuyên bố sẵn sàng đối thoại với người biểu tình, song cũng nhấn mạnh rằng sẽ tiếp tục các cải cách.

Viethome (theo Dân Trí)