Một người nhập cư bị trục xuất về Pháp theo thỏa thuận "1 vào - 1 ra" đã trở lại Vương quốc Anh bằng xuồng nhỏ.
Bộ Nội Vụ giam giữ những người có khả năng bị trục xuất ngay khi họ đến Dover. Ảnh: Home Office
Một công dân Iran đã lần đầu bị giam giữ khi anh ta đến Anh bằng xuồng nhỏ vào ngày 06/08/2025. Sau đó anh ta bị trục xuất về Pháp vào ngày 19/09. Rồi anh ta quay trở lại vào ngày 18/10, và lại bị bắt lần nữa. Theo Sky News, người đàn ông này sẽ bị trục xuất về Pháp lần nữa.
Người đàn ông này nói với tờ Guardian rằng anh ta là nạn nhân nô lệ hiện đại, rằng anh ta đã rơi vào tay bọn buôn người ở miền bắc nước Pháp. "Nếu tôi cảm thấy Pháp an toàn, tôi sẽ chẳng bao giờ quay lại Anh", người này nói.
"Khi bị trục xuất (lần đầu) về Pháp, chúng tôi được đưa đến một trạm trú ẩn ở Paris. Tôi không dám đi ra ngoài vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bọn buôn người rất nguy hiểm. Chúng luôn mang theo d.ao và vũ khí. Tôi đã rơi vào bẫy của mạng lưới buôn người trong những khu rừng ở Pháp trước khi vượt biển tới được Anh lần đầu tiên".
"Bọn chúng xem tôi như đồ vật vô giá trị, bắt tôi làm việc, hành hạ, đe dọa tôi bằng súng. Chúng nói rằng sẽ gi.ết nếu tôi dám phản kháng. Tôi sợ hãi và căng thẳng cả ngày lẫn đêm. Mỗi một tiếng động, mỗi một bóng người, mỗi một gương mặt xa lạ đều khiến tôi sợ chết khiếp".
"Khi tôi đến Anh lần đầu tiên, Bộ Nội Vụ hỏi chuyện gì đã xảy ra với tôi. Tôi đã khóc và không thể giải thích vì quá nhục nhã", anh này nói.
Tuy nhiên, trong mắt chính phủ Anh thì Pháp là một quốc gia an toàn. Và những người vẫn ngoan cố quay lại Anh sau khi bị trục xuất, sẽ tiếp tục bị trục xuất lần nữa.
Anh thừa nhận "chưa kiểm soát được biên giới"
Phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng Nội vụ châu Âu tổ chức ở London ngày 14/10, với sự tham dự của các đại diện từ khu vực Tây Balkan và nhiều quốc gia châu Âu, Bộ trưởng Nội vụ Anh Shabana Mahmood nhấn mạnh rằng chỉ có hợp tác quốc tế mới có thể ngăn chặn dòng người di cư bất hợp pháp và tình trạng vượt biên ngày càng gia tăng qua eo biển Manche.
"Người dân có quyền kỳ vọng rằng chính phủ của họ có thể quyết định ai được phép vào đất nước, và ai phải rời đi. Nhưng hôm nay, ở Anh - và tôi tin là ở nhiều quốc gia khác - điều đó không còn đúng" - bà Shabana nói - "Sự thất bại trong việc lập lại trật tự ở biên giới đang làm xói mòn niềm tin không chỉ đối với chúng ta - những người lãnh đạo chính trị - mà còn với tính chính danh của nhà nước".
Tuyên bố thẳng thắn của bà Mahmood được đưa ra trong bối cảnh nước Anh đang đối mặt làn sóng di cư trái phép kỷ lục. Việc sử dụng các khách sạn làm nơi tạm trú cho người xin tị nạn đã khiến dư luận phẫn nộ, dẫn tới nhiều cuộc biểu tình phản đối nhập cư trong mùa hè vừa qua. Chính phủ Anh tuyên bố sẽ đóng cửa toàn bộ các cơ sở tạm trú này trước kỳ bầu cử sắp tới.
Hội nghị tại London hôm 14/10 tập trung vào việc tăng cường phối hợp giữa Anh, Liên minh châu Âu và các nước Tây Balkan - trong đó có Albania, Serbia, Bắc Macedonia và Kosovo - để triệt phá các đường dây buôn người và ma túy xuyên biên giới. Chỉ riêng năm 2024, khoảng 22.000 người đã bị đưa lậu qua khu vực này. Tại hội nghị, Giám đốc Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA), ông Graeme Biggar, đã tham dự và trình bày kế hoạch phá vỡ chuỗi cung ứng của các tổ chức tội phạm, đồng thời thảo luận biện pháp chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái.
Bà Mahmood cũng bác bỏ quan điểm của những chính trị gia kêu gọi Anh "rút lui" khỏi các cơ chế hợp tác quốc tế, đồng thời nhấn mạnh: "Di cư bất hợp pháp là mối đe dọa chung, đòi hỏi phản ứng thống nhất. Quay lưng với hợp tác quốc tế chỉ khiến biên giới của chúng ta yếu đi".
Tuy nhiên, phe Bảo thủ đối lập lập tức phản ứng, cho rằng lời thừa nhận của bà Mahmood "chứng minh cho sự thất bại của chính phủ đảng Lao động trong việc kiểm soát biên giới". Ông Chris Philp, Bộ trưởng Nội vụ đối lập, nói: "Đây là năm tồi tệ nhất trong lịch sử về số người vượt eo biển Manche trái phép. Chúng tôi sẽ đưa Anh rời Công ước Nhân quyền châu Âu để có thể trục xuất người nhập cư bất hợp pháp trong vòng 1 tuần".
Trong khi châu Âu đang vật lộn với áp lực di cư từ Trung Đông và Bắc Phi, phát biểu của bà Mahmood được xem như một lời cảnh tỉnh về sự suy giảm niềm tin vào năng lực quản trị và khái niệm quốc gia có chủ quyền - vấn đề đang trở thành phép thử lớn nhất với các nền dân chủ phương Tây hiện nay.
Viethome (theo Sky News)