Hằng trăm tài xế giao đồ ăn đã bị bắt trong chiến dịch truy quét người xin tị nạn làm việc trái phép ở Vương quốc Anh.
Từ ngày 20-27 tháng 7/2025, lực lượng di trú đã chặn 1,780 người bị tình nghi làm việc trái phép. Người xin tị nạn tại Anh không được phép làm việc khi hồ sơ của họ đang được thẩm định. Họ chỉ được phép nộp đơn xin làm việc sau một năm chờ đợi.
Khoảng 280 người đã bị bắt ở nhiều khu vực, bao gồm Hillingdon ở tây bắc London, Dumfries ở Scotland và Birmingham. Hơn 50 người đang bị thẩm tra lại các trợ cấp tị nạn mà họ đang nhận, nhiều khả năng họ sẽ bị cắt trợ cấp. Bên cạnh đó, có 89 người đang bị giam chờ trục xuất.
Chính quyền cũng đã ra thông báo phạt 51 doanh nghiệp, bao gồm các tiệm rửa xe và nhà hàng vì tội thuê người không có giấy phép làm việc. Khoản tiền phạt chắc hẳn sẽ không nhỏ.
Hàng trăm người đã bị bắt giữ. Ảnh: PA
Bộ Nội Vụ cho biết họ đang nhắm mục tiêu là các điểm nóng mà người lao động không giấy phép thường xuất hiện, thường là các công việc ngắn hạn.
Lực lượng di trú sẽ được phân bổ 5 triệu bảng trong khoảng tiền 100 triệu bảng đã được cấp cho cơ quan biên giới. Khoản tiền này nhằm tạo điều kiện giúp các đội tăng cường đến kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong thời gian tới.
Các hãng giao đồ ăn nhanh như Uber Eats, Deliveroo và Just Eat đã thông báo rằng họ sẽ tăng cường kiểm tra ID của người xin việc, dùng biện pháp kiểm tra bằng gương mặt để chặn đứng những người làm việc không phép.
Bằng cách tấn công vào môi trường làm việc của người lao động không giấy tờ, các bộ trưởng hy vọng sẽ dập tắt sức hút về một miền đất hứa đối với người nhập cư.
Chính phủ đã chia sẻ với các công ty giao hàng địa chỉ của các khách sạn dành cho người nhập cư, nhằm giúp họ cảnh giác hơn khi tuyển người quanh khu vực này.
Bộ trưởng Nội Vụ đảng đối lập, ông Chris Philp nói với Sky News rằng khách sạn tị nạn giống như một thị trường chợ đen, một ổ trung chuyển hoạt động ngay dưới mũi chính quyền. Ông đã nhìn thấy các tài xế giao hàng không giấy phép đi ra từ các khách sạn này.
Bộ Nội Vụ đang nhắm tới nền kinh tế chia sẻ (gig economy) và các tài xế giao hàng. Ảnh: PA
Giáo sư Nando Sigona và Dr Stefano Piemontese thuộc Đại học Birmingham thì cho rằng những cuộc truy quét này đang đẩy nhiều người vào tình thế vô cùng khó khăn. Chẳng hạn trường hợp của Ibrahim, một người nhập cư đến từ Sudan. Anh đến làm việc ở Birmingham bằng visa lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Nhưng sau đó Bộ Nội Vụ đã tước giấy phép tài trợ visa của công ty mà anh đang làm việc, do đó anh chỉ có 60 ngày để tìm nhà tài trợ mới.
Vì vẫn chưa tìm được công ty mới tài trợ visa cho mình, nên anh phải đi làm tài xế giao đồ ăn bằng cách sử dụng tài khoản app của một người khác. Hành động "mượn tài khoản" này đang ngày càng phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực giao hàng. Nhưng sau đó Ibrahim đã nộp đơn xin tị nạn, điều này đồng nghĩa anh bị cấm làm việc trong khi hồ sơ đang chờ xét duyệt.
Viethome (theo Metro)