Một nạn nhân nô lệ hiện đại trong một lò mổ ở Greater Manchester đã phải chịu cảnh sống cực khổ, gần ngay chỗ các động vật bị gi.ết hại.
Số liệu mới nhất từ Bộ Nội Vụ cho thấy, chưa bao giờ lại có nhiều công dân Anh bị ép buộc vào con đường nô lệ hiện đại như lúc này.
1/4 tổng số lượt đề cập đến chính sách bảo vệ chế độ nô lệ hiện đại cấp quốc gia của Vương quốc Anh đều có liên quan đến công dân Anh. Xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là công dân Albani và Việt Nam. Dù ngày càng nhiều kẻ bị truy tố tội buôn người, nhưng việc xét xử và kết án diễn ra rất chậm.
Mới đây cảnh sát Greater Manchester đã đột kích một lò mổ, có thông tin chỉ điểm cho rằng chủ sở hữu lò mổ này đang bóc lột lao động.
Cảnh sát đột kích lò mổ. Ảnh: Greater Manchester Police
Cảnh sát nói chuyện với những người công nhân trong lò mổ. Ảnh: Greater Manchester Police
Cảnh sát cho biết: "Một nạn nhân nô lệ hiện đại đang phải sống trong điều kiện tồi tệ, cách đó vài mét là nơi mổ gi.ết động vật". Người đàn ông đến Anh bằng visa lao động hợp pháp, nhưng sau đó cuộc sống đưa đẩy anh đến lò mổ, phải làm việc nhiều giờ với đồng lương thấp, thậm chí không lương".
Nơi ngủ của anh là một văn phòng chuyển đổi tạm bợ, nằm ngay gần lò mổ chính. Đây là một lò mổ ồn ào luôn tỏa mùi hôi thối, không thích hợp cho con người sinh sống.
Chính quyền cảnh báo những môi trường như lò mổ, nông trại, quán takeaway... là nơi tập trung nhiều nô lệ hiện đại nhất. Ở đâu kiếm được tiền ở đó có sự bóc lột.
Trong cuộc đột kích lò mổ diễn ra vào ngày 31/1/2025, một người đàn ông và một phụ nữ ngoài 30 tuổi đã bị bắt. Họ bị tình nghi tội buôn người và cưỡng ép nô lệ hiện đại.
Một người đàn ông Albani tháo chạy bằng cách trốn lên mái nhà gần đó, nhưng đã bị cảnh sát tóm gọn.
Viethome (theo Sky News)