Bộ Nội Vụ đang lên kế hoạch tìm thêm 800 địa điểm mới cho người xin tị nạn ở, đồng thời cố gắng cắt giảm chi phí nhà ở cho đối tượng này. Chi phí hiện nay đã lên tới 5.5 triệu bảng một ngày.
Wethersfield, một căn cứ quân sự cũ tại một nơi khỉ ho cò gáy ở Essex, đã được sử dụng cho người xin tị nạn ở. Người dân địa phương gọi đây là trại tù. Ảnh: Dan Kitwood/Getty Images
Bộ Nội Vụ đang tìm kiếm thêm 800 địa điểm mới để làm chỗ ở cho người xin tị nạn, chi phí nhà ở của nhóm đối tượng này đã lên tới 5.5 triệu bảng mỗi ngày.
Người xin tị nạn sẽ được ở trong những trung tâm chăm sóc bỏ hoang và kí túc xá sinh viên. Bộ Nội Vụ xác nhận rằng những thay đổi cơ bản đang được tiến hành nhằm tiết kiệm hàng triệu bảng chi phí nhà ở mỗi ngày.
Khoảng 35,000 người xin tị nạn hiện vẫn đang ở trong khách sạn. Con số này đã giảm đáng kể so với năm ngoái, khi có hơn 50,000 người xin tị nạn phải sống trong khách sạn. Trong giai đoạn 2023-2024, Bộ Nội Vụ đã chi gần 4.7 tỉ bảng để hỗ trợ người xin tị nạn, trong đó chi phí khách sạn đã lên tới 3.1 tỉ bảng.
Chính phủ Bảo Thủ từng hy vọng các căn cứ quân sự và xà lan Bibby Stockholm sẽ giúp tiết kiệm tiền của người đóng thuế, đồng thời loại bỏ tình trạng người xin tị nạn được tận hưởng tiện ích của những khách sạn xa xỉ.
Tuy nhiên tại cuộc họp đa đảng diễn ra hôm thứ Hai tuần này, Bộ Nội Vụ thừa nhận những địa điểm như căn cứ quân sự không phát huy hiệu quả như kì vọng.
Những nơi như xà lan Bibby Stockholm không hề giúp tiết kiệm tiền. Hiện xà lan này đã đóng cửa. Bộ Nội Vụ hiện vẫn đang thuê hàng trăm khách sạn để chứa người xin tị nạn. Giá thành có thể lên tới £150/đêm.
Kế hoạch mới là sẽ không chọn các căn cứ quân sự hay khách sạn nữa, mà thay vào đó là các trung tâm chăm sóc và kí túc xá sinh viên bỏ trống.
Được biết, trong năm ngoái có 94 nhà chăm sóc tại 45 địa phương ở England bị bỏ hoang, cần phải cải tạo.
Bộ Nội Vụ đang thông báo tuyển dụng một vị trí có mức lương £76,000/năm. Nhiệm vụ của công việc này là quản lý hàng trăm chỗ ở mới cho người xin tị nạn. Bao gồm các chỗ ở sẵn có như doanh trại Napier ở Folkestone và Wethersfield ở Essex.
Vào năm ngoái, Bộ Nội Vụ đã bỏ ra 15.4 tỉ bảng để mua một nhà tù bỏ hoang ở Northeye, Bexhill-on-Sea. Mới trước đó 1 năm, một công ty đầu tư đã mua nó với giá chỉ chưa đến một nửa số tiền mà Bộ Nội Vụ phải bỏ ra để mua lại. Vấn đề là không có người tị nạn nào đến đây ở vì nơi đổ nát này bị nhiễm đầy amiăng.
Sắp tới Bộ sẽ bán nơi này, hoặc chuyển giao cho một cơ quan chính phủ khác. Nhưng ai lại muốn một nơi đổ nát nhiễm amiăng cơ chứ?
Thư ký thường trực của Bộ Nội Vụ, Sir Matthew Rycroft, từng thừa nhận rằng "hàng ngàn bài học đã được rút ra" từ những thất bại trong việc thâu tóm các bất động sản khổng lồ như nhà tù ở Northeye.
Các tổ chức từ thiện thì cho rằng người xin tị nạn nên được sắp xếp ở trong cộng đồng, và nhận được những hỗ trợ hợp lý, thay vì cô lập họ ở những nơi khỉ ho cò gáy.
Viethome (theo Guardian)