Người nhập cư ở Anh muốn chạy sang Đức, người ở Đức lại hối hả chạy sang Anh

Đức đang thắt chặt luật nhập cư, đẩy nhanh tốc độ trục xuất và khó khăn hơn trong việc xử lý hồ sơ xin tị nạn. Phóng viên Sky News đã tiếp xúc với những người đang nung nấu ý định sang Anh.

nhap cu o duc 1
Nhiều cặp đôi ở Đức bị chia cắt vì các quy định trục xuất nghiệt ngã.

Ahmed đang trên đường đi chuyển. Thông qua chiếc điện thoại cũ mèm, anh giải thích lý do muốn thoát khỏi Đức sau khi bị đe dọa trục xuất. Mục tiêu của anh là Vương quốc Anh.

"Tôi muốn đến Anh vì tôi sợ bị chính quyền Đức trục xuất. Họ đã cố trục xuất tôi và đó là lý do tôi phải đi", Ahmed trả lời cuộc gọi video khi đang ở đâu đó dọc bờ biển miền bắc nước Pháp. 

Chỉ vài giờ nữa, anh sẽ nhận được tín hiệu từ đường dây buôn người để lên xuồng tới Anh. Chỉ vài ngày trước anh đã thử vượt biển nhưng bị cảnh sát Pháp phát hiện.

nhap cu o duc 1
Ahmed nói chuyện qua cuộc gọi video

Ahmed là một trong số nhiều người Kurd mà phóng viên Sky News tiếp xúc trong thời gian vừa qua. Họ đã trả tiền cho đường dây buôn người để được đưa tới Anh sau khi Đức thắt chặt luật trục xuất. Kể cả Luật Rwanda ở Anh cũng không khiến họ chùn bước.

"Tôi không e ngại chính sách Rwanda, tôi cũng không sợ phải vượt biển vì tôi muốn đến một nơi tốt hơn để sống. Tôi tin rằng nếu hành động trục xuất không dừng lại ở Đức, tất cả những người tị nạn ở Đức sẽ vượt biên giới đến Anh", Ahmed nói.

Số lượng hồ sơ xin tị nạn ở Đức đã tăng kỷ lục khi hơn 351,000 người nhập cư đến Đức vào năm ngoái - nhiều gấp 4 lần số lượng người nhập cư tới Anh. 

Vì thế chính phủ Đức đã phải thặt chặt luật nhập cư, bao gồm việc xử lý hồ sơ xin tị nạn nhanh hơn, thắt chặt trợ cấp và đẩy nhanh tốc độ trục xuất. Chính quyền địa phương có quyền giam giữ người nhập cư trong vòng 28 ngày trước khi trục xuất. 

Số lượng người bị trục xuất đã tăng 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái với hơn 6,300 người bị trục xuất từ tháng 1 đến tháng 4/2024.

Bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Berlin, phóng viên Sky News đã gặp một nhóm người biểu tình nói rằng họ đã cảm thấy bị tác động bởi luật mới. Nhiều người đã sống ở Đức nhiều năm, một số được cấp quyền định cư tạm thời ở Đức, nhưng gần đây chính quyền nói rằng Iraq là một quốc gia an toàn và họ nên trở về đó. 

nhap cu o duc 1
Người nhập cư biểu tình bên ngoài Đại sứ quán Iraq ở Berlin.

"Một số người bạn của tôi đã bị trục xuất. Cảnh sát đến soát nhà lúc 2-3h sáng", Goran cho biết. Anh chứng kiến ngày càng nhiều người bị bác hồ sơ xin tị nạn. "Tôi cảm thấy sợ hãi, ở nhà tôi cũng chẳng thể ngủ yên", anh nói. 

Anh cho phóng viên Sky News xem một tấm thẻ đăng ký với chính quyền Đức, trên đó ghi anh là người khuyết tật nặng. Cả hai chân của anh đã bị cưa và anh không thể sống ở Iraq.

nhap cu o duc 1
Goran cho biết ngày càng nhiều hồ sơ xin tị bạn bị bác.

Một người phụ nữ khác cho phóng viên Sky News xem những loại thuốc mà cô ấy phải uống, cô nói rằng ở Iraq không thể mua được những loại thuốc này.

"Họ biết đất nước của tôi không an toàn. Tôi có những đoạn video quay cảnh gi.ết chóc, cướp bóc và bắt cóc phụ nữ ở Iraq", cô nói.

Nhóm người biểu tình giương cao hình ảnh của những người mà họ nói là nạn nhân của việc trục xuất: hình ảnh một người đàn ông bị chấn thương vì cố trốn chạy cảnh sát, một người khác chết đuối khi cố vượt biển bằng xuồng.

nhap cu o duc 1
Người phụ nữ cho biết rất khó mua thuốc ở Iraq.

Nhưng chính phủ Đức cho biết việc trục xuất là phù hợp với luật quốc tế. 

Trong một căn bếp ở miền nam nước Đức, chúng tôi chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện với một người nhập cư Kurd. Hama (không phải tên thật) cho biết anh đã bị trục xuất về Iraq hồi cuối tháng 4/2024. 

Có 25 người nhập cư trên chuyến bay trục xuất và 90 cảnh sát hộ tống. Hiện anh đang lẩn trốn trong vùng lãnh thổ của người Kurd tại Iraq. 

Hama hiện đã bị chia cắt vô thời hạn với người vợ của mình. Cô là người Iran và đã được cấp quyền tị nạn tại Đức. Họ chưa kịp làm xong giấy tờ chứng minh họ kết hôn hợp pháp thì anh đã bị trục xuất. Hiện người vợ rất đau khổ.

"Suốt 10 ngày trôi qua chúng tôi không thể chợp mắt. Họ đã lấy mất cuộc sống của chúng tôi. Chính phủ Đức chẳng phải luôn tự hào là một quốc gia dân chủ sao? Chồng tôi không làm gì sai. Anh ấy đang học tiếng Đức và anh ấy đang làm việc", người vợ nói. 

Sau cuộc khủng hoảng nhập cư năm 2015, Thủ tướng Đức lúc bấy giờ là bà Angela Merkel đã tuyên bố một "chính sách mở cửa" và tiếp nhận hơn 1 triệu người nhập cư chạy trốn chiến tranh từ Syria, Afghanistan và Iraq.

Tuy nhiên, nó đã mở đầu cho làn sóng 1,6 triệu người nhập cư từ châu Phi, châu Á và Trung Đông tràn vào Đức cùng các nước láng giềng thuộc Liên minh châu Âu, tạo ra cuộc khủng hoảng về nhà ở, việc làm, tội phạm và các vấn đề xã hội khác. Hàng vạn người Đức đã biểu tình đòi bà Angela Merkel từ chức sau một loạt vụ tấn công bạo lực liên quan đến người nhập cư.

Chính sách mở cửa sau đó bị bãi bỏ nhưng Đức vẫn là một trong những quốc gia đông người nhập cư nhất thế giới. 

Tháng 6/2024, một cảnh sát Đức đã thiệt mạng sau khi bị một người xin tị nạn tấn công. Thủ tướng Đức hiện tại là ông Olaf Scholz đã hứa sẽ thắt chặt luật pháp, đảm bảo những kẻ khủng bố phải bị trục xuất. Chính phủ Đức cũng đang thắt chặt luật trục xuất đối với tội phạm và những thành phần nhập cư nguy hiểm, buộc họ trở về các nước Afghanistan và Syria. 

Chính sách mở cửa nhập cư của Đức giờ chỉ còn là dĩ vãng. Đối với Ahmed, sau nhiều lần thất bại, thậm chí bị cảnh sát Pháp bắn tia laser gần bờ biển, thì nay anh đã tới được vùng đất Anh. Nhưng số phận của anh ở xứ sở sương mù vẫn còn là dấu chấm hỏi mờ mịt.

Viethome (theo Sky News)