3 người nhập cư lẻn lên xe của cổ động viên Anh vì tưởng xe hướng về England

Những vị khách không mời lẻn vào chiếc nhà xe di động của 4 chàng trai người Anh, vì tưởng chiếc xe sẽ đi về Anh. 

di xem bong da 1
Ben Dolan 24 tuổi, Matthew Browne 25 tuổi, Tristan Dallison 22 tuổi và Fin Mcgregor 24 tuổi, đang dừng tại một siêu thị ở Calais thì 3 người nhập cư lẻn lên xe của họ. Ảnh: PAUL GROVER/FOR THE TELEGRAPH

Một nhóm cổ động viên người Anh đã chạm trán những vị khách không mời khi đang trên đường tới Đức. Sau khi băng qua eo biển Anh và tới Calais ở Pháp, họ phát hiện ra 3 người tị nạn không biết từ lúc nào đã lẻn vào toilet trên chiếc xe di động.

Ben Dolan 24 tuổi, là một nhân viên hãng xưởng. Matthew Browne 25 tuổi, là một thợ mộc lắp ráp. Tristan Dallison 22 tuổi, và Fin McGregor 24 tuổi, đều là thợ điện. Cả 4 người đã cùng xuất phát từ Scarborough, North Yorkshire, trên một chiếc nhà xe di động. 

Vào lúc 7h sáng ngày 14/6/2024, họ bắt đầu hành trình 600 dặm tới Đức. Họ đã đi vài chuyến tàu trước khi lên chiếc xe mobile ở Luton. 

Sau khi đến Pháp và dừng ở Calais, họ đi vào siêu thị. Tuy nhiên, một người trong nhóm bạn muốn đi toilet trên xe, lúc này anh mới phát hiện ra đã có người lẻn vào xe. 

"Chúng tôi đi vào siêu thị, lúc quay ra thì phát hiện cửa toilet đã bị khóa bên trong", anh McGregor nói với Telegraph, "Có 3 người đàn ông trốn trong đấy. Khi bị phát hiện, họ cười cợt rồi cứ thế xuống xe". 

Anh ngạc nhiên khi những người này có thể lẻn lên xe vì tất cả cửa đều đã đóng. Những người tị nạn này hẳn cho rằng chiếc xe đang chạy về hướng England. 

"Chúng tôi kiểm tra thấy rõ ràng các cửa đều đã đóng, có lẽ họ đã lẻn vào từ trên mái", anh nói và cho biết cảm thấy thông cảm cho những khó khăn mà người nhập cư đối mặt khi cố tìm đường tới Anh. 

"Tôi hiểu khó khăn của họ, nhưng mà chúng tôi đang đi tới Đức chứ không có về Anh", McGregor cho biết.

Còn anh Dolan cho biết quãng đường tới Đức là một hành trình rất dài. Cả nhóm rất kinh ngạc khi phát hiện toilet bị khóa trái và có 3 người bên trong. 

"Bọn họ nói hello, cười khỉnh và cứ thể bước đi. Chúng tôi đang trên đường tới Bỉ, chắc họ nhầm bọn tôi đi về Anh", anh cho biết. 

Cuối cùng cả nhóm cũng đã tới Gelsenkirchen (Đức) vào chiều thứ Bảy, hòa nhập vào 50,000 fan England đang vẫy vùng ở thành phố này.

Khoảng 15,000 fan có vé vào trong sân vận động nhưng EUFA đã mở một công viên đặc biệt dành cho 40,000 fan England tại một trường đua ở Gelsenkirchen.

Những nhà tổ chức cho biết các fan không cần phải sợ đói hay khát, vì đã có một quán bar dài tới 160m phục vụ các fan. Đây được cho là bar lớn nhất trong thị trấn. 

Ngoài Gelsenkirchen thì các fan cũng đang ở Essen, Dortmund và Düsseldorf gần đó.

Bất chấp tất cả để đi chơi Euro

Ryan Morris là một ông bố 40 tuổi. Bất chấp nguy cơ bị phạt vì vắng học không xin phép, anh đã đưa con trai Teddy 11 tuổi đến Đức chơi 2 tuần. Hai bố con lái xe từ Bristol đến Manchester, sau đó bay tới Đức. Anh nói với con trai rằng "ra ngoài trải nghiệm còn tốt hơn đến trường".

"Đây là một bài học cuộc đời với con tôi. Cháu đã hoàn thành bài thi SATs [Standardised Assessment Tests], do đó cháu cũng không bỏ lỡ việc họ nhiều lắm", ông bố ham vui cho biết. 

Viethome (theo Telegraph)