Một người tị nạn đã bị kết tội đưa các đồng hương Sri Lanka băng qua eo biển đến Anh. Người này sẽ bị dẫn độ về Pháp nơi anh ta có thể bị kết án 10 năm tù.
Sathasivam Sivagankan, sống ở Colliers Wood, South West London, được cấp tị nạn sau khi đến UK vào năm 2001 với vợ và hai con. Người đàn ông 57 tuổi này là một phần của cộng đồng Tamil địa phương và làm việc trong một tiệm gà rán ở Brixton. Ông ta trở về Sri Lanka vào năm 2004 - 2005 dù lúc đó nước này đang có nội chiến.
Các công tố viên Pháp nói rằng Sivagankan là trùm của một đường dây buôn người đến UK, Pháp và Thụy Sỹ. Những người này đến từ Rumani, Ý, Đức, Hungary, Ukraine, Slovenia và Áo. Nếu bị kết tội buôn người ở Pháp, Sivagankan có thể đối mặt 10 năm tù.
Sathasivam Sivagankan bên ngoài tòa án ở London vào ngày 24/5.
Bằng chứng từ điện thoại cho thấy Sivagankan có liên quan đến một vụ vượt eo biển trái phép vào tháng 10/2023. Ông ta nói rằng mình không thể bị dẫn độ về Pháp vì ông ta còn phải chăm sóc người vợ tâm thần bất ổn. Bà này sợ phải sống trong không gian khép kín.
Một vị bác sĩ đã nhấn mạnh rằng vợ ông ta sẽ không có người chăm sóc nếu ông ta bị trục xuất. Họ không muốn phải chia lìa. Họ dựa dẫm nhau về mặt tinh thần. ".
Sivagankan không có tiền án tiền sự và đã sống ở UK nhiều năm. Ông ta sống trong một căn nhà bán liền kề ở Colliers Wood, South West London.
Công tố viên Pháp thì cho rằng tội trạng của Sivagankan xứng đáng phải ngồi tù ít nhất 5 năm. Đối với vợ ông ta, như bác sĩ đã nói, không có bằng chứng cho thấy tình trạng của bà ấy sẽ tồi tệ hơn khi phải xa chồng. Huống chi lịch sử khám chữa bệnh cho thấy bà ta đã tự chăm sóc được sức khỏe tinh thần của mình nhờ thảo dược, thuốc tây và thiền.
Bác sĩ đã trình bằng chứng cho thấy bà ấy có thể làm vườn, nấu ăn, dọn dẹp... hoàn toàn khác với hình ảnh của một người không thể rời khỏi giường. Công tố viên Pháp cho rằng bà ấy hoàn toàn có thể tự chăm sóc mình dù chồng bị trục xuất.
Thẩm phán quận đã bác bỏ những lời bào chữa của luật sư biện hộ và phán quyết lệnh trục xuất đối với Sivagankan.
Hiện ông này vẫn đang được tại ngoại nhờ tiền bảo lãnh £10,000. Ông ta bị giới nghiêm trước khi dẫn độ.
Viethome (theo DailyMail)