Chuyện ngược đời: Người nhập cư cố rời khỏi Anh nhưng cứ bị cảnh sát cản lại

Một người xin tị nạn hiện sống phía dưới một chiếc xuồng úp ngược trên bờ biển Kent, đang cảnh báo những người nhập cư khác chớ vội vượt eo biển đến Anh. 

Alaa Eldin nói rằng hệ thống nhập cư của Anh đã đổ vỡ, anh đang cố gắng rời khỏi UK bằng cách chui thùng xe tải nhưng cứ bị cảnh sát bắt lại. 

Nhiều tháng nay anh phải sống dưới gầm một chiếc xuồng úp ngược. Anh cho biết: "Tôi vô gia cư, không có tiền và không thể rời khỏi đất nước này. Khi tôi cố gắng rời khỏi Anh cảnh sát giữ tôi lại, lôi tôi về đây và nói rằng tôi không được làm thế. Hệ thống nhập cư này đã mục nát rồi, không còn tốt như trước đây nữa".

muon roi khoi anh 1
Alaa Eldin rất muốn rời khỏi Anh, nhưng lại bị mắc kẹt. Ảnh: Meridian

Người thanh niên 25 tuổi đã trả bọn buôn người £3,000 để băng qua eo biển bằng xuồng cao su cùng với hơn 40 người khác vào năm 2021. Hồi năm ngoái anh bị đuổi khỏi khách sạn dành cho người xin tị nạn ở Leeds sau khi bị phát hiện cố tìm việc làm ở thị trường chợ đen. Điều này bị Bộ Nội Vụ cấm, do đó hồ sơ xin tị nạn của anh bị gạch bỏ. Anh phải sống vất vưởng trên bờ biển Kent suốt mấy tháng qua vì bị cắt trợ cấp nhà ở và trợ cấp tài chính. 

Lúc còn ở tuổi vị thành niên, Alaa đã chạy trốn khỏi cuộc nội chiến ở Syria. Anh nói nếu quay trở về sẽ bị tống vô quân ngũ. Hiện anh đang cố gắng rời khỏi Anh để đến Đức làm nghề thợ trát tường và đoàn tụ với gia đình ở đây. 

Tổ chức từ thiện Samphire ở Dover cho biết Alaa Eldin không phải là trường hợp duy nhất. Rất nhiều người nhập cư muốn rời khỏi UK vì chính sách môi trường thù địch của chính phủ. Hiện tại có một số người nhập cư muốn rời khỏi Anh nhưng lại không có cơ chế cho họ làm điều đó. 

muon roi khoi anh 1
Alaa Eldin sống dưới 1 chiếc xuồng úp ngược suốt mấy tháng qua. Ảnh: ITV Meridian

Alaa cho biết anh sẽ ở lại UK nếu tìm được một luật sư có thể giúp đỡ hồ sơ xin tị nạn của anh. Hiện tại anh không tiếp cận được các trợ giúp pháp lý do số hồ sơ tồn đọng ở Bộ Nội Vụ quá nhiều. 

Tuy nhiên muốn vậy anh phải có £1,800 để trả tiền phí luật sư. "Tôi không thể gom số tiền đó vì tôi không được phép làm việc, tôi bị mắc kẹt ở đây", anh nói. 

Sau khi bài báo về Alaa Eldin được ITV News đăng tải, hiện tại anh đang được các quỹ từ thiện cho người vô gia cư giúp đỡ, và cũng đang được tư vấn pháp lý.

Viethome (theo ITV News)