Luật pháp Anh che chở cho tội phạm, nên sẽ chẳng có ai bị trục xuất

luat nhan quyen cua anh
Luật nhân quyền của nước Anh đã khuyến khích người nước ngoài phạm tội. Ảnh: Getty Images

Chính phủ Anh đã nhiều lần hứa hẹn sẽ trục xuất tội phạm nước ngoài, hứa nhiều đến nỗi chúng ta đã không còn tin. Tội phạm nước ngoài được quyền thuê luật sư, nhưng chi phí là do người đóng thuế trả. 

Ibrahim Ahmadi là một người nhập cư Afghanistan, hắn phạm tội cư.ỡng h.iếp một phụ nữ đang ngủ trong căn hộ của cô tại Glasgow. Lẽ ra hắn phải bị trục xuất sau khi mãn hạn tù vào năm 2019, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Sau khi Taliban đánh chiếm Afghanistan 2 năm sau đó, các luật sư của hắn đã cãi thắng rằng: "Sẽ không an toàn nếu trục xuất hắn về nước, vì Taliban sẽ không chấp nhận một kẻ phạm tội t.ình d.ục ở một quốc gia phương Tây".

Đúng vậy, chúng ta - những người đóng thuế đã trả tiền cho luật sư để giữ một tên tội phạm cư.ỡng h.iếp ở lại Anh. Hắn được nhận £13,562 chi phí pháp lý để cãi vụ cư.ỡng h.iếp, thêm £1,330 để cãi vụ trục xuất.

Luật pháp ưu ái tội phạm

Một tên tội phạm khác là Gjelosh Kolicaj. Lẽ ra hắn phải bị trục xuất về Albani sau khi ngồi tù 6 năm về tội rửa tiền. Nhưng luật sư nói rằng điều này là xâm phạm quyền có một cuộc sống gia đình của Kolicaj vì vợ và 2 con hắn sống ở Anh. Kolicaj có 2 quốc tịch vì hắn đã cưới một phụ nữ Anh. 

Không chỉ công dân Anh, mà chính người Albani cũng chán ngán hệ thống pháp lý nhu nhược của chính quyền Anh. Giám đốc một tổ chức từ thiện Albani cho biết: "Thực ra người Albani vẫn bị trục xuất mỗi ngày nhưng họ là những doanh nghiệp hợp pháp. Còn những kẻ phạm tội thì lại không hề hấn gì".

Đúng vậy. Luật nhân quyền của chúng ta đã tạo ra một tác dụng trái ngược, đó là khuyến khích người nhập cư phạm tội, vì nó giúp tăng cơ hội họ được ở lại Anh. 

Tình hình này sẽ càng tồi tệ hơn với chính sách Rwanda. Theo chính sách này, Rwanda sẽ gửi trả lại Anh những người có hành vi phạm tội trong quá trình xin tị nạn tại Rwanda. 

Nói cách khác, nếu bạn muốn định cư tại Anh thay vì Rwanda, hãy đi ăn cắp vặt ở thủ đô Kigali, rồi bạn sẽ được di lý trở về Anh.

Chính phủ Anh lại nói họ đã ký kết một thỏa thuận với Albani, theo đó thì Albani sẽ nhận lại những người phạm tội. Nhưng đừng vội mừng. Chính phủ Anh toàn bị lừa thôi. Các nước khác thích thú khi nhìn thấy nước Anh phải vật lộn với những tên tội phạm nhập cư, chẳng quốc gia nào chịu nhận lại chúng cả. 

Ngoại trưởng David Cameron gấp gáp muốn trục xuất tội phạm người Jamaica đến nỗi ông hứa sẽ tài trợ tiền xây một nhà tù mới ở nước này, miễn là chính phủ Jamaica chịu nhận lại các phạm nhân và bỏ tù ngay tại cố quốc. Nhưng Jamaica không chịu.

Đó là lý do dù chính phủ đã rất cố gắng, nhưng chúng ta vẫn phải "nuôi báo cô" 10,441 tội phạm nhập cư. Số lượng tội phạm nhập cư chiếm tới 1/8 dân số nhà tù.

Vào năm 2021, chúng ta đã cố gắng đưa được 37 tên tội phạm giết người, buôn ma túy, hã.m h.iếp trẻ em lên một chiếc máy bay, sẵn sàng cất cánh đến Jamaica. 

Nhưng không, chuyến bay đã cất cánh nhưng chỉ chở có 4 người, vì những kẻ còn lại đã kháng lệnh trục xuất thành công. Ngành công nghiệp "nhân quyền" đang cười nhạo chính phủ Anh.

Chính phủ sẽ không làm gì được trừ khi họ sửa Luật Nhân Quyền (Human Rights Act). Cụ thể, họ phải thêm vào những điều luật nêu rõ những người sống ở Anh được quyền không bị giết hại, h.ãm h.iếp hay lừa đảo bởi tội phạm nhập cư. Nhân quyền của các nạn nhân phải được ưu tiên hơn quyền của bọn tội phạm.

Nếu đến bước này mà Tòa án Nhân quyền châu Âu vẫn có thể đảo ngược phán quyết của các tòa án Anh, thì đã đến lúc chúng ta rút khỏi Tòa án Nhân quyền châu Âu.

Anh quốc từng là một trong những quốc gia đi đầu cổ vũ luật nhân quyền, và góp phần thành lập nên Tòa án Nhân quyền châu Âu. Nhưng mục đích cao cả của những người sáng lập đã bị bọn luật sư hám tiền lợi dụng. Đó là những luật sư đại diện cho bọn tội phạm gi.ết người và h.ãm h.iếp.

Một trong những mục tiêu của Brexit là cho phép nước Anh đề ra hệ thống thang điểm, để chúng ta tự chấm điểm người nhập cư và mở rộng vòng tay chào đón những người làm việc chăm chỉ, sẵn sàng đóng góp vào nền kinh tế, đồng thời quay lưng với những người được dự báo sẽ trở thành gánh nặng. 

Tuy nhiên ít ai lường được rằng, những người nhập cư tích lũy được số điểm cao nhất lại quay ra gi.ết hại và ăn cướp chính đất nước đang cưu mang họ.

Viethome (theo The Sun)