Sống 20 năm ở Anh, người phụ nữ nản lòng vì phí gia hạn visa tăng tới 66%

nhiep anh gia visa 1
Stella Morais đã sống ở UK 20 năm nhưng cô vẫn phải tốn hàng ngàn bảng để được quyền ở lại. Ảnh: Stella Morais

Stella Morais là một nhiếp ảnh gia người Brazil, hiện sống ở Tottenham Hale. Cô nói rằng mình rất căng thẳng khi phải đóng phí nhập cư để ở lại UK dù đã sống ở đây 20 năm. 

Vào năm 2018 cô nhận được visa định cư tạm thời 10 năm sau một thời gian đấu tranh với Bộ Nội Vụ tại tòa án. Cứ mỗi 2 năm rưỡi, cô lại phải chi trả hàng ngàn bảng để gia hạn visa. 

Một quỹ GoFundMe đã được một người bạn thiết lập để gây quỹ cho cô, vì Stalla là một nhiếp ảnh thời trang tự do nên thu nhập của cô khá bấp bênh. 

Stella nói: "Tôi làm nghề tự do và phải tự lo mọi thứ, vì tôi không có quyền xin trợ cấp của chính phủ. Thật là mệt mỏi vì tôi vẫn phải đóng thuế như bất kì ai, nhưng tôi không được quyền lợi gì". 

Stella cho biết cứ mỗi 2 năm cô phải đóng phí cho văn phòng nhập cư, chưa kể phí tăng thêm cho các dịch vụ công như NHS mặc dù cô đóng Bảo hiểm Quốc gia như bất kì ai khác. Những phí này, bao gồm phí luật sư và phí cho Bộ Nội Vụ, sẽ tăng thêm từ £1,500 lên £2,500. Vào tháng 10 năm ngoái, chính phủ đã áp dụng nhiều khoản tăng phí cho nhiều loại visa.

"Phí gia hạn visa đã tăng rất nhiều và lần tới tôi nộp đơn, phí có thể sẽ tăng nữa. Vì thế tôi rất cần sự giúp đỡ của mọi người qua quỹ GoFundMe. Dù tôi có công việc, nhưng cuộc sống ở London quá đắt đỏ và tôi còn phải đóng thuế. Tôi không có gia đình ở đây, bố mẹ không thể giúp tôi. Thật buồn cười phải không, hệ thống visa này chẳng khác nào một cỗ máy kiếm tiền", Stella nói. 

Stella đến UK khi cô 13 tuổi sau khi người bà nuôi dưỡng cô qua đời ở Brazil. Vào lúc đó, bố của Stella sống ở UK. Do đó cô đã chuyển đến Anh và chưa từng rời đi. "Đây là nhà vì tôi đã sống gần như cả đời ở đây", cô nói. 

nhiep anh gia visa 1
Stella nghĩ vấn đề nhập cư khiến cuộc sống của những người không phải công dân Anh vô cùng khốn khó. Ảnh: Stella Morais

"Tôi nghĩ ai cũng được quyền sống. Nếu họ không làm hại bất cứ ai, họ chỉ đến Anh để làm việc và tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn, những cơ hội tốt hơn, vậy chính phủ Anh nên tạo điều kiện cho họ. Giống như tôi, tôi chỉ muốn làm việc và có một cuộc sống bình thường, nhưng họ từ chối không cho tôi làm điều đó", cô nói. 

Stella cho biết Bộ Nội Vụ khiến cô bị ám ảnh. Trước khi có visa, cứ mỗi 2 tuần cô phải trình diện ở văn phòng bộ. Cô phải xếp hàng bên ngoài văn phòng Bộ Nội Vụ ở London Bridge, luôn có một hàng người rất dài ở đây và cô luôn phải xếp hàng nhiều giờ đồng hồ, bất kể mưa gió hay băng tuyết. 

Stella cũng rất cảm ơn những mạnh thường quân đã giúp đỡ cô. Hiện tại cô đã nhận được £2,588 trên số tiền mục tiêu £5,000. Bạn có thể giúp cô tại đây https://www.gofundme.com/f/pls-help-my-friend-extend-temp-immigration-status

Viethome (theo MyLondon)