Người đàn ông khoe chiến tích đưa 6,000 người sang Anh bất hợp pháp

ke buon nguoi albani 1
"Dini cho biết anh đã đưa hơn 6,000 người sang Anh quốc bất hợp pháp. Ảnh: Jonathan Buckmaster

Người đàn ông này nói rằng việc kinh doanh của anh ta chưa bao giờ tốt như thế. Anh ta kiếm tiền từ việc đưa người vượt eo biển trên những chiếc xuồng chết chóc. 

Trong một chuyến đi đến thủ đô Tirana của đất nước Albani, phóng viên tờ Daily Express đã gặp một kẻ buôn người. Chúng tôi đặt tên cho anh ta là Dini. 

Dini cho biết vào những ngày bận rộn, có khoảng 200-500 người nhập cư Albani liên hệ với anh ta nhờ sắp xếp chuyến xuồng vượt biển. Những động thái cứng rắn của chính phủ Anh không thể dập tắt khát khao vượt biên của họ. 

UK là điểm đến duy nhất trong gói dịch vụ của Dini. Trong suy nghĩ của những người nhập cư, Anh là đất nước giàu có và họ có thể kiếm được khối tiền khi làm việc ở đây, đặc biệt nếu họ sẵn sàng làm trong các trại cần sa.

"Ai cũng muốn đến England vì England có tiền. Họ muốn làm việc trong các trại cần sa, hoặc họ có gia đình ở đấy. Tôi chưa bao giờ đếm số người tôi đã đưa lên xuồng, nhưng năm ngoái có lẽ là 6,000 người", Dini nói. 

ke buon nguoi albani 1
Chúng tôi gặp Dini trong một quán cafe ở Albani. Ảnh: Jonathan Buckmaster

Dini vô cùng nghi ngờ về con số mà chính phủ công bố. Chính phủ nói rằng số người đến Anh bằng xuồng nhỏ đã giảm mạnh trong năm nay. Trong khi mùa hè năm 2022 có đến 2% nam giới Albani bỏ quê để lên xuồng sang Anh. 

Dù chính phủ Albani khẳng định số người sang Anh đã giảm, nhưng Dini chẳng hề thấy giảm chút nào. "Có lẽ chiến thuật của chính quyền England đã quyết liệt hơn vào năm 2022, nên bọn họ mới bị bắt. Nhưng số người Albani sang Anh trong năm nay hay những năm trước đều như nhau, không giảm", Dini nói. 

Về công việc, Dini giải thích vai trò của mình: "Tôi có 2 việc. Tôi nhận tiền từ các gia đình đã có người thân sang được Anh. Và tôi trao đổi với khách hàng thông qua MXH về các chuyến đi đến Anh từ Albani".

"Tôi có đường dây ở England, bọn họ là bạn tôi. Và tôi làm việc với nhóm người Kurd ở Pháp (những người sắp xếp việc cho xuồng ra khơi)".

Dini thu thập thông tin cá nhân của người nhập cư và chuyển thông tin này cho băng nhóm người Kurd, để họ xác định chính xác vị khách nào đã trả tiền thì mới được lên xuồng. Không ai trốn được khoảng phí £4,000.

Người nhập cư chỉ phải trả tiền khi đã vào Anh thành công. Chúng tôi thắc mắc làm sao những người bị giữ ở các trại tạm giam gần biên giới có thể liên lạc với Dini để thông báo họ đã cập bờ an toàn.

"Tôi không muốn nói chi tiết về việc thanh toán. Tôi muốn bỏ qua câu hỏi này. Đường dây của tôi ở England sẽ quản chuyện này", Dini nói.

Dini nhiều lần khẳng định việc đi xuồng vượt biển là "an toàn". An toàn bởi vì các tàu lớn từ Pháp thường hộ tống những chiếc xuồng này tới vùng biển Anh, sau đó lực lượng biên phòng Anh hoặc lực lượng cứu hộ biển RNLI sẽ giải cứu họ.

Dini cũng không sợ những tài khoản MXH của mình bị đánh sập. "Tôi đăng tải những video kiểu như "Hôm nay chúng tôi sẽ lên tàu sang Anh, hãy inbox tôi để biết thêm chi tiết". Các video này lập tức viral và người ta bắt đầu liên hệ tôi. Tôi có 3 tài khoản. Một cái có 3.000 follow. Hai cái kia có 10.000 và 11.000 follow. Tôi có đủ thể loại khách hàng, các gia đình, người 16 tuổi, nam giới muốn đi Anh để đổi đời", Dini kể. 

ke buon nguoi albani 1
Dini không ngán chính quyền, anh ta chỉ sợ gia đình của người nhập cư. Ảnh: Jonathan Buckmaster

Dini năm nay mới ngoài 20 tuổi. Anh khoe mình đã kiếm được hơn £50,000 vào năm ngoái nhờ công việc buôn người. Thế nhưng anh nói mình đã đưa được hơn 6,000 người sang Anh vào năm ngoái. Nếu điều anh ta nói là đúng, vậy anh chỉ bỏ túi được £8 trên mỗi người nhập cư. Hầu hết số tiền đều vào túi của băng đảng người Kurd điều hành các chuyến xuồng từ bờ biển Pháp.

Mức lương trung bình của người Albani chỉ vào khoảng 4,200/năm. "Tôi có thể kiếm được khối tiền. Dĩ nhiên tôi biết chuyện này rủi ro, vì thế tôi cũng không làm nghề này cả đời", Dini nói. 

Ngoài việc sợ bị chính quyền Albani truy tố, anh còn sợ gia đình những người nhập cư trả thù nếu chuyến đi không suôn sẻ. 

"Nếu xuồng gặp nạn tôi sẽ gặp rắc rối to. Nếu có người chết, gia đình họ sẽ tìm tôi. Họ có thể giết tôi. Trước giờ chưa từng có chuyện gì, ít nhất là với việc kinh doanh của tôi, nhưng một ngày nào đó chuyện tệ hại có thể xảy ra. Mỗi khi họ lên xuồng đều sẽ có rủi ro, bởi vì chiếc xuồng luôn quá tải".

"Việc kinh doanh này rất phức tạp. Tôi chỉ là một phần trong đó. Còn nhiều người khác quyết định những chuyện khác", Dini nói.

Viethome (theo Express.co.uk)