Khách sạn từ chối nửa triệu bảng vì không muốn chứa chấp người tị nạn

Chủ của một khách sạn cho biết anh đã thiệt hại hàng trăm ngàn bảng sau khi từ chối lời đề nghị của Bộ Nội Vụ về việc biến khách sạn của anh thành chỗ ở cho người xin tị nạn. 

Gary Allen đã từ chối 2 lời đề nghị của Bộ Nội Vụ. Bộ muốn thuê khách sạn Hatters Hotel của anh ở Skegness, Lincolnshire, để giải quyết chỗ ở cho người xin tị nạn. Dù không biết công việc kinh doanh có thể duy trì hay không, nhưng Gary Allen cho biết anh không hề hối hận về quyết định từ chối Bộ Nội Vụ. Anh cho rằng đó là việc đúng đắn nên làm. 

khach san chua nguoi ti nan
Hatters Hotel ở Skegness, Lincolnshire

Anh Allen nói: "Họ muốn chúng tôi đóng cửa, không tiếp khách bên ngoài nữa mà dành toàn bộ khách sạn cho 52 người nhập cư trú ngụ. Chúng tôi chỉ cần để lại 1 nhân viên để giặt giũ chăn gối mỗi tuần 1 lần. Chúng tôi sẽ được trả £536,000 trong 12 tháng, lời đề nghị này vô cùng lý tưởng nhưng tôi vẫn từ chối. Chúng tôi từ chối vì đó là điều đúng đắn nên làm". 

Hàng trăm người xin tị nạn đã được đưa đến Skegness vào năm 2021 và được sắp xếp ở trong 5 khách sạn. Gần 2 năm sau, vẫn còn tới 400 người đang sinh sống tại 4 khách sạn trong thị trấn. 

Anh Allen cho biết việc kinh doanh của anh đã rơi vào khó khăn vì nhiều lý do. "Nhiều người gọi điện tới đặt chỗ nhưng sau đó lại hủy khi biết có người tị nạn ở Skegness. Dù trời nắng hay mưa, luôn luôn có du khách tới Skegness. Nhưng đó đã là quá khứ. Năm ngoái, chúng tôi kín phòng cho đến giữa tháng 9, nhưng năm nay thì không. Người ta nói nguyên nhân là do khủng hoảng chi phí sống, nhưng tôi thừa biết một phần nguyên nhân là do có quá nhiều người xin tị nạn ở Skegness".

"Nhiều năm qua Skegness đã là một thị trấn nghỉ dưỡng ven biển được yêu thích. Nó nổi tiếng với các khu giải trí, trò chơi cưỡi lừa, kẹo bông gòn, công viên trò chơi... Một số người còn nói dân tị nạn thích hợp sống ở đây, vậy sao họ không rước người tị nạn về nhà ở chung. Người dân đóng thuế không thể chịu đựng được nữa, chúng tôi đã kiệt sức", anh nói. 

Một người đàn ông chạy trốn khỏi Iran để đào tẩu đến UK, hy vọng có một cuộc sống mới. Nhưng anh đã phải sống trong khách sạn suốt 2 năm. "Hai năm qua chúng tôi đã ở đây, chúng tôi không thể đi đâu. Chúng tôi ngán tới tận cổ. Một số người dân rất thân thiện và tốt bụng, nhưng một số khác nhìn chúng tôi như tội phạm", anh nói. 

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ cho biết: "Chúng tôi đã nhiều lần nói rõ rằng việc sử dụng khách sạn làm nơi cư trú cho người tị nạn là không thể chấp nhận được. Hiện tại có hơn 51,000 người xin tị nạn sống trong khách sạn, tiêu tốn của người đóng thuế 6 triệu bảng mỗi ngày. Bộ Nội Vụ cam kết sẽ nỗ lực giảm thiểu tình trạng dùng khách sạn làm chỗ ở cho người di cư, nhằm giảm gánh nặng cho người đóng thuế".

Chủ khách sạn Hatters Hotel hiện đang nộp đơn xin chính phủ sử dụng khách sạn này cho mục đích khác, chẳng hạn như chung cư cho dân địa phương hoặc trung tâm chăm sóc sức khỏe. Bởi vì họ cũng không thể kinh doanh khách sạn được nữa do quá ít khách. 

Nhiều người dân địa phương cảm thấy thị trấn đang mất đi những đặc điểm truyền thống của một khu resort ven biển. Nhưng Skegness không cô đơn. Có rất nhiều thị trấn và thành phố trên khắp cả nước đang phản đối việc chứa chấp người di cư. 

Ngoài ra, những khu vực nghèo có thể phải gánh chịu hậu quả, bởi vì Bộ Nội Vụ đã nói chỉ sắp xếp chỗ ở cho người tị nạn ở bên ngoài London và khu vực Đông Nam, nhằm tiết kiệm chi phí. Nhưng như vậy sẽ góp phần tạo thêm gánh nặng cho những vùng vốn đã nghèo. 

Nhiều doanh nghiệp nhỏ ở Skegness lo sợ ngành công nghiệp du lịch nơi đây sẽ tan biến. Hồi đầu năm nay, các doanh nghiệp đã dọa kiện Bộ Nội Vụ, cho rằng việc sử dụng khách sạn để chứa người tị nạn thay vì du khách là bất hợp pháp. 

Viethome (theo ITV News)