Xà lan Bibby Stockholm chỉ có sức chứa 222 người, nhưng lại cố nhồi nhét 500 người

xa lan bibby stockholm 2

Những người xin tị nạn từng ở trên xà lan Bibby Stockholm cho biết họ vẫn được phép uống nước trên tàu sau khi Bộ Nội Vụ biết về sự tồn tại của vi khuẩn nguy hiểm trong nguồn nước. Bộ Nội Vụ đe dọa cắt hết mọi hỗ trợ và tống họ ra đường nếu họ không trở lại xà lan. 

Thông qua mạng xã hội, họ mới biết tin tức về việc phát hiện vi khuẩn legionella trên tàu. Thế nhưng phải vài tiếng sau đó họ mới được di tản khỏi tàu.

"Chúng tôi đi tắm vào lúc 5h chiều và vẫn uống nước đến 7h tối, thời điểm chúng tôi được di tản. 39 người đàn ông trên tàu còn không biết lý do mình lại phải di chuyển lần nữa. 

Một người cho biết anh rất lo lắng khi phải quay trở lại tàu, không phải chỉ vì việc đã có thêm nhiều vi khuẩn legionella được phát hiện sau khi anh rời đi, mà còn vì sức chứa của con tàu. 

"Xà lan này không thể chứa 500 người. Nếu có hỏa hoạn, mọi người sẽ chết vì giẫm đạp lên nhau. Ở đây rất chật hẹp và cái cửa thì nhỏ xíu", anh này nói.

Liên đoàn Cứu hỏa cũng từng bày tỏ lo lắng về sự thiếu an toàn của con tàu, cho rằng đó là một cái "bẫy tử thần". Nhưng Bộ trưởng Nội vụ Suella Braveman tự tin khẳng định con tàu rất an toàn. 

Một người tị nạn nói rằng họ bị đe dọa, nếu không làm theo lệnh và quay trở lại xà lan họ sẽ bị tống cổ ra đường. "Họ nói chúng tôi phải quay lại, chúng tôi phải trở lại đó. Nếu không, Bộ Nội Vụ sẽ cắt hết trợ cấp và quyền lợi của chúng tôi", anh nói. 

xa lan bibby stockholm 2
Người dân địa phương biểu tình bên ngoài cổng vào Cảng Portland ở Dorset, nơi neo đậu xà lan Bibby Stockholm. Ảnh: PA

Các bộ trưởng nhiều lần tuyên bố rằng Bibby Stockholm đủ sức chứa hơn 500 người di cư. Thực tế sức chứa của nó trước đây chỉ là 222 người, nhưng Bộ Nội Vụ đã cải tạo nó để tăng thêm không gian sinh hoạt. 

Nhưng một người tị nạn lại nói con tàu chẳng khác gì nhà tù. "Chúng tôi như những con chuột trong phòng thí nghiệm. Họ đang thử nghiệm đủ thứ trên người chúng tôi", anh nói.

Bộ Nội Vụ bác bỏ việc con tàu trông chẳng khác gì một "nhà tù nổi", nói rằng những người tị nạn được tự do ra vào nếu họ muốn. Nhưng một người tị nạn nói xà lan này còn tệ hơn nhà tù vì "cuộc sống trong tù ổn định hơn, ít ra tôi còn biết quyền của mình. Trong khi ở trên xà lan, chúng tôi như bị tra tấn tinh thần".

"Bibby Stockholm một lần nữa khiến chúng tôi nhớ lại hoàn cảnh sống bi kịch của mình ở quê nhà. Chúng tôi cũng đã từng sống trong một không gian rất chật hẹp", anh nói. 

Người phát ngôn của Bộ Nội Vụ nói: "Nơi ở mà chúng tôi cung cấp cho người tị nạn, họ không được quyền chọn lựa. Xà lan này đáp ứng mọi tiêu chuẩn cơ bản về điều kiện sống mà luật pháp yêu cầu. Bất cứ ai từ chối chỗ ở mà mình được cấp, sẽ bị chính phủ cắt mọi hỗ trợ. Chúng tôi luôn tuân theo lời khuyên của Cơ quan An toàn Sức khỏe UK, và người xin tị nạn sẽ phải trở lại tàu". 

Nghị sĩ Đảng Bảo Thủ của khu vực South Dorset, ông Richard Drax, từng lo ngại rằng sự có mặt của "500 người đàn ông trẻ" có thể gây ra ảnh hưởng xấu đối với cộng đồng địa phương. Nhưng một người tị nạn cho rằng họ sẽ là "một khoản đầu tư có lãi trong dài hạn".

"Khi đơn xin tị nạn của chúng tôi được phê duyệt, chúng tôi sẽ trở thành những người lao động hữu ích. Rất nhiều người tị nạn có trình độ cao, họ có kĩ năng và kinh nghiệm quý báu", anh này nói.

Bộ trưởng Nhập cư Robert Jenrick cho biết vẫn chưa xác định thời điểm những người tị nạn có thể quay lại tàu, có thể là trong vài tuần tới, sau khi vi khuẩn legionella bị loại bỏ hoàn toàn. 

Viethome (theo ITV News)