Người nhập cư biểu tình vì bị nhét 4 người trong 1 phòng khách sạn rộng chưa tới 2m2

Những người biểu tình cho biết họ phải sống trong tình trạng chen chúc. 

nguoi ti nan bieu tinh 1
Những người nhập cư nói rằng họ phải ngủ 4 người trong 1 phòng chật chội. Ảnh: Westminster Council

Những người nhập cư đã biểu tình bên ngoài một khách sạn ở London vì điều kiện sống quá chật chội. Tuy nhiên Bộ Nội Vụ nói rằng nếu không chịu được thì họ sẽ phải ra đường. 

Khoảng 20 người đã tụ tập trước cửa khách sạn Comfort Inn ở Pimlico, London, để phản đối cái gọi là "điều kiện sống không phải dành cho người". Trung bình 4 người phải ngủ trong 1 phòng. 

Họ cũng từ chối lời đề nghị của Bộ Nội Vụ chuyển đến chỗ ở khác. Nhưng Bộ Nội Vụ nói rằng nếu không chấp nhận, họ sẽ phải ra đường. Được biết nhóm nhập cư này có 40 người, một số người trong số này đã chấp nhận chuyển đến chỗ ở khác sau khi nhận được tối hậu thư. Những người còn lại vẫn tiếp tục biểu tình. 

Một người nhập cư nói rằng anh cảm thấy mình bị đối xử như "hàng hóa". Người đàn ông này từ Syria đến UK cách đây 2 năm. Anh nói: "Tại nơi ở trước của tôi, chúng tôi được ở mỗi người 1 phòng. Nhưng bây giờ chúng tôi phải sống 4 người 1 phòng. Căn phòng chỉ rộng chưa tới 2 mét vuông. Chúng tôi đã trở thành một món hàng của công ty bảo hiểm nhà ở. Họ nói chúng tôi đang phạm luật chỉ vì chúng tôi đòi nhân quyền".

nguoi ti nan bieu tinh 1
Khách sạn Comfort Inn chỉ dành cho người nhập cư ở, không nhận khách vãng lai. Ảnh: Adrian Zorzut

Người đàn ông này đã bỏ lại vợ con ở Syria, nơi anh là một giáo viên tiểu học. Anh cho biết việc ngủ lang bạc là một "trải nghiệm kinh khủng". Anh nói: "Các người, một đất nước phương Tây, luôn nói rằng đây là đất nước tự do dân chủ và truyền bá tư tưởng này đến Ả Rập. Nhưng đây mà là dân chủ và nhân quyền ư? Chúng tôi đã chạy trốn khỏi nỗi sợ hãi và ngục tù, nhưng ở đây cũng chỉ toàn bất công".

Anh là một trong nhóm những người nhập cư được phân bố chỗ ở tại Khách sạn Comfort Inn vào hôm thứ Tư vừa rồi. Họ được nhập lại từ các khách sạn ở Whitechapel và Ilford. Chưa rõ vì sao họ lại bị chuyển đến đây, nhưng nó trùng hợp với thời điểm Bộ Nội Vụ quyết liệt thay đổi chính sách chỗ ở dành cho người tị nạn. Mục đích của Bộ là muốn biến UK thành điểm đến kém hấp dẫn đối với người nhập cư. 

Một người đàn ông khác đến từ Erbil (Iraq), nói rằng anh muốn "công lý" và điều kiện sống tốt hơn. Một người khác từ châu Phi, đến UK thông qua Italy và Pháp, nói rằng những người nhập cư khác khuyên anh không nên chấp nhận lời đề nghị sắp xếp chỗ ở của Bộ Nội Vụ.  

nguoi ti nan bieu tinh 1
Biểu tình bùng nổ bên ngoài Khách sạn Comfort Inn ở Pimlico, London. Ảnh: Adrian Zorzut

Anh cho biết nhiều người bị chấn thương tâm lý và căng thẳng. Những người này đến từ Sudan, Somalia, Eritrea, Afghanistan, Iran và Kurdistan.

Mohammed Abrahim, 50 tuổi, là quản lý một cửa hàng tiện lợi gần đó. Anh cho biết những người nhập cư thường ghé vào tiệm để mua đồ uống. Anh thông cảm với họ. Anh nói: "Thật không công bằng. Tôi hy vọng họ được chuyển đến chỗ ở tốt hơn hoặc vẫn là chỗ này, nhưng đừng nhồi nhét người như thế".

nguoi ti nan bieu tinh 1
Mohammad Abrahim, 50 tuổi, nói anh thông cảm với những người biểu tình. Ảnh: Adrian Zorzut

Ông Adam Hug, lãnh đạo Hội đồng Westminster City, yêu cầu Bộ Nội Vụ giải quyết tình trạng biểu tình ngay lập tức. Bộ Nội Vụ nói rằng họ luôn tích cực làm việc với những nơi cung cấp chỗ ở, để đảm bảo điều kiện sống tốt nhất cho người nhập cư. Nhưng Bộ cũng nói rằng người nhập cư không được phép từ chối nơi ở mà Bộ cung cấp, nếu không họ sẽ bị cắt mọi trợ cấp. 

Người phát ngôn Bộ Nội Vụ nói: "Dù số lượng người đến UK không ngừng tăng kỷ lục, nhưng chúng tôi vẫn kiên nhẫn cung cấp chỗ ở cho họ, chi phí lên tới 6 triệu bảng/ngày. Chỗ ở mà chúng tôi cung cấp đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn ghi trong Hợp đồng hỗ trợ nơi ở - Asylum Accommodation and Support Contract (AASC) - mà chúng tôi ký với các khách sạn".

Viethome (theo MyLondon)