Các gia đình nhập cư ở Yorkshire nhận được thư buộc dọn nhà của bà Suella Braverman

Những người tị nạn, bao gồm một một người lính trong lực lượng đặc biệt và một nhân viên tham mưu chính trị, đều đã nhận được thư "buộc dọn nhà" từ Bộ trưởng Nội vụ. 

thu buoc don nha cua bo noi vu
Lá thư viết: "Khi bạn nhận được thư đề nghị chuyển nhà từ chúng tôi, tốt hơn hết bạn nên chấp nhận để bắt đầu ổn định cuộc sống ở UK". Ảnh: Victoria Jones/PA

Những gia đình tị nạn Afghanistan đã được đưa từ London về Yorkshire hồi đầu năm nay, giờ lại nhận một thông báo "dọn nhà" ký tên Suella Braverman. 

Kể từ khi được máy bay đưa đi di tản từ Kabul đến UK vào tháng 8/2021, đây đã là lần thứ 4 các gia đình bị buộc phải chuyển nhà, đôi khi phải bỏ việc, đổi trường học. Họ từng được mời đến UK trong chiến dịch Operation Pitting vì có ít nhất một thành viên gia đình làm việc cho chính quyền Anh, và tính mạng của họ sẽ bị đe dọa nếu tiếp tục ở lại Afghanistan. 

Hồi tháng 3/2023, chính phủ Anh đã thông báo họ sẽ di dời 24,500 người Afghanistan ra khỏi những nơi ở tạm hoặc khách sạn, đồng thời yêu cầu người tị nạn phải chấp chận nơi ở đầu tiên mà Bộ Nội Vụ cung cấp. 

Lá thư viết: "Nếu việc dọn nhà không được hoàn tất vào trước ngày ghi trong thư thông báo, bạn sẽ bị coi là kẻ xâm phạm và Bộ trưởng Nội vụ có quyền trục xuất bạn ra khỏi nơi bạn đang ở".

Các gia đình, bao gồm 1 người lính trong lực lượng đặc biệt, 1 phiên dịch viên và 1 nhân viên tham mưu chính trị, cho biết họ đã cố gắng tự tìm nhà nhưng đã bị sự quan liêu của Bộ Nội Vụ và hội đồng địa phương cản trở. 

Mohamed là một người Afghanistan. Anh cho biết mình đã tìm được rồi lại đánh mất 2 ngôi nhà ở ngoại ô London vì những vấn đề mà Bộ Nội Vụ không thể giải quyết. 

Anh nói: "Tứ bề đều là trở ngại, chúng tôi phải có người bảo lãnh, phải có tiền đặt cọc thuê nhà, phải có nghề nghiệp, phải được sự ưng thuận của chính quyền địa phương. Mọi chuyện càng tệ hơn vì trước đó, chúng tôi đã bị dời từ London về Yorkishire, phải bỏ việc và các mối liên hệ sẵn có". 

Trước đó các hộ gia đình đã nhận được thư nói rằng Bộ Nội Vụ sẽ tìm cho họ một nơi ở ổn định. Lá thư được gửi tới vào thứ Năm tuần trước nói rằng: "Khi bạn nhận được thư đề nghị chuyển nhà từ chúng tôi, tốt hơn hết bạn nên chấp nhận để bắt đầu ổn định cuộc sống ở UK".

Nhưng đến thứ Bảy, quan chức Bộ Nội Vụ lại nói rằng những người tị nạn đang ở trong khách sạn có thể không được cấp nhà, và có thể phải tự mình đi tìm chỗ ở. 

Người đại diện của Bộ Nội Vụ nói: "Khách sạn không phải là nơi ở lâu dài dành cho người tị nạn Afghanistan. Do đó chúng tôi đã triển khai một kế hoạch trị giá 285 triệu bảng, để đẩy nhanh tốc độ tìm nhà ở lâu dài cho người Afghan. Vì thế, một khi chúng tôi đã cấp nhà, thì người tị nạn nên chấp nhận để sớm an cư lạc nghiệp".

Viethome (theo Guardian)