Sir Mo Farah công bố mình bị buôn người, dùng tên giả

Sir Mo Farah 1

Nhà vô địch Olympic đã thú nhận sự thật với giáo viên thể chất của mình, người đã giúp anh nộp đơn xin quyền công dân Anh.

Trong một bộ phim tài liệu do BBC thực hiện, Sir Mo Farah thú nhận anh được đưa bất hợp pháp đến UK dưới tên của một đứa trẻ khác. Anh nói: ''Tôi không phải là người mà các bạn vẫn luôn biết''.

Vận động viên 4 lần vô địch Olympic, được phong tước hiệp sỹ vào năm 2017, mong muốn được nói lên sự thật về cuộc đời mình, ''bất chấp cái giá phải trả''.

Trong bộ phim tài liệu với tựa đề The Real Mo Farah (Chân dung thật của Mo Farah), anh cho biết tên khai sinh của mình là Hussein Abdi Kahin. Cha của anh bị giết hại ở Somaliland. Anh bị chia cắt với mẹ.

Hiện tại Sir Mo Farah 39 tuổi và có 4 người con. Anh mới đây đã tuyên bố rút lui khỏi giải marathon Great Manchester Run vì lý do phong độ. 

''Tôi sinh ra ở Somaliland, phía bắc Somalia, với tên khai sinh là Hussein Abdi Kahin. Bố mẹ tôi chưa từng sống ở UK. Khi tôi 4 tuổi, bố tôi đã bị giết trong cuộc nội chiến, tôi bị chia cắt với mẹ và được đưa đến UK dưới tên của một đứa trẻ khác. Từ đó tôi được gọi là Mohamed Farah''.

Sir Mo Farah là vận động viên điền kinh Anh quốc đầu tiên giành được 4 huy chương vàng Olympic. Anh cho biết chính các con là động lực thôi thúc anh nói lên sự thật về thân thế của mình. 

Sir Mo Farah 1
Sir Mo Farah và vợ, Tania (Ảnh: PA)

Lúc đó, Mo Farah nghĩ rằng anh được đưa đến châu Âu để sống với họ hàng. Anh sở hữu một tấm hộ chiếu UK với tên giả là Mohamed. Lúc đó anh được 9 tuổi. 

''Tôi mang theo tất cả thông tin liên lạc đến nhà họ hàng. Nhưng khi tôi bước vào nhà, người phụ nữ đã giựt lấy giấy tờ này và xé nó đi, vứt vào sọt rác''. 

Mo Farah cho biết tuổi thơ của anh ở Hounslow không êm đẹp lắm. Anh không được đối xử như một thành viên trong gia đình. ''Nếu muốn được no bụng, tôi phải chăm sóc lũ trẻ, tắm cho chúng, nấu ăn và dọn dẹp cho chúng. Người phụ nữ đó nói: ''Nếu mày muốn gặp lại gia đình thì không được hé răng nói gì. Mày mà nói lung tung người ta sẽ bắt mày đi''.

Mo Farah sợ hãi và nảy sinh ý định bỏ trốn.

Sir Mo Farah 1
Bộ phim tài liệu sẽ phát sóng vào thứ Tư, ngày 13/7. Ảnh: PA

Cuối cùng, Mo Farah thú nhận sự thật với giáo viên thể chất của mình là thầy Alan Watkinson. Sau đó, anh được chuyển tới sống cùng với gia đình một bạn học cùng lớp. Họ đã chăm sóc anh rất tốt và anh ở đó tới 7 năm. 

Chính thầy Watkinson là người đã nộp hồ sơ xin quyền công dân cho Mo Farah, ông nói đó là một ''quá trình rất dài''. Mãi tới ngày 25/7/2000, Mo Farah mới được công nhận là công dân Anh. Bộ phim tài liệu cũng nhắc đến người mẹ của anh ở Somaliland, bà Aisha. 

Mo Farah đã đặt tên con trai mình là Hussein, theo tên thật của anh. ''Tôi thường nghĩ đến đứa trẻ tên Mohamed Farah, đứa trẻ mà tôi đã lấy danh tính để lên máy bay. Tôi hy vọng người đó sống tốt''.

Trong bộ phim tài liệu, một luật sư nói với Mo Farah rằng, dù anh bị buôn người đến đất nước này khi còn nhỏ, và anh đã công khai sự thật, nhưng anh vẫn có nguy cơ bị tước quốc tịch Anh. 

Sir Mo Farah 1
Sir Mo và mẹ của mình, bà Aisha, trong quá trình quay phim tài liệu tại Somaliland. Ảnh: PA

Tuy nhiên, xét đến hiện tại, có thể hiểu là Bộ Nội Vụ sẽ không có hành động gì chống lại anh và anh sẽ không bị tước quốc tịch. Hướng dẫn của Bộ Nội Vụ có nói rõ rằng, một đứa trẻ sẽ không bị xem là đồng lõa đối với hành vi làm giả hộ chiếu. Quy định này nói: ''Nếu một người vẫn còn là trẻ em vào thời điểm hành vi lừa dối diễn ra, thì người đó sẽ không bị xem là đồng lõa với hành vi của bố mẹ hoặc người bảo hộ''.

Kết thúc bộ phim tài liệu là hình ảnh Sir Mo Farah nói chuyện với Mohamed Farah thật, người mà anh đã lấy danh tính để đến UK. Sir Mo Farah sẽ tiếp tục dùng tên này trong suốt cuộc đời còn lại của mình.

Bộ phim tài liệu The Real Mo Farah (Chân dung thật của Mo Farah) sẽ phát sóng vào lúc 6h sáng trên BBC iPlayer và 9h tối trên BBC One vào ngày 13 tháng 7/2022.

Viethome (theo Manchester Evening News)