3 kẻ buôn người bị bắt vì đăng hình vượt biên lên TikTok

ke buon nguoi dang clip tren tiktok 1
Mohammed Fiate, Sharam Shorsh và Ali Hardin vừa bị bỏ tù tại Pháp vào hôm thứ 2.

Một nhóm 3 kẻ buôn người đã bị bắt sau khi các đoạn clip quay cảnh người di cư vượt eo biển Manche được đăng trên tài khoản TokTok của 1 tên trong nhóm này. 

Mohammed Fiate 22 tuổi đến từ Syria, Sharam Shorsh và Ali Hardin đều 25 tuổi là người Kurd ở Iraq. Cả 3 tên đã bị bỏ tù tại Pháp vào hôm thứ Hai 27/12/2021 vì liên quan đến các phi vụ buôn người đem lại lợi nhuận 1.1 triệu bảng.

Những tên này đã giúp 545 người vượt biển vào England bất hợp pháp chỉ trong vòng 5 tuần của mùa hè vừa rồi. Mỗi đợt xuất phát có trung bình 83 người di cư bị nhồi nhét trên những chiếc xuồng hơi bé xíu.

3 tên này bị bắt khi cảnh sát giao thông thổi xe của bọn chúng lại để kiểm tra theo thủ tục thông thường hồi tháng 8/2021 tại Calais. Cảnh sát đã tìm thấy những chiếc phao hơi trong cốp xe. 

Một cuộc điều tra của Cảnh sát Anh - Pháp được tiến hành sau khi cảnh sát phát hiện chúng mang theo sổ tay ghi tên của 151 người di cư. Ngoài ra còn có điện thoại chứa thẻ SIM của những tên tội phạm mà cảnh sát đã quen mặt trong những cuộc điều tra trước. 

Các đoạn clip quay cảnh những người di cư xuất phát từ một bờ biển ở Pháp được tìm thấy trên tài khoản TikTok của 1 trong 3 tên này. 

ke buon nguoi dang clip tren tiktok 1
Mohammed Fiate khai rằng mình tổ chức buôn người vì bị khống chế, vì vợ đang nằm trong tay kẻ khác và có nguy cơ bị hiếp dâm.

ke buon nguoi dang clip tren tiktok 1
Trong điện thoại của Fiate có chứa những đoạn clip và hình ảnh chụp lại những người di cư đã vượt biên thành công.

Trong điện thoại của Fiate có chứa những đoạn clip và hình ảnh chụp lại những người di cư đã vượt biên thành công. Khi Fiate bị cảnh sát bắt giữ, điện thoại của hắn vẫn tiếp tục nhận được các đoạn clip cám ơn từ những người di cư. Một đoạn video cho thấy Fiate khoe một xấp tiền giấy loại €200 trên một chiếc bàn đầy những loại đồng hồ xa xỉ. 

Công tố viên Adeline Depardon nói với các bị cáo tại tòa: ''Các bị cáo đều xem thường tính mạng của người khác, xem con người chỉ như một loại hàng hóa. Các bị cáo không quan tâm chuyện người di cư có thể chết chìm giữa biển, mà chỉ quan tâm đến lợi nhuận của mình''.

3 kẻ này đã đòi mỗi người di cư phải trả từ €2,000 (£1,700) đến €3,000 (£2,500), nhưng cảnh sát chưa thể thu hồi số tiền này vì tiền đã được chuyển cho bọn tội phạm cấp cao hơn.

ke buon nguoi dang clip tren tiktok 1
Sharam Shorsh khai rằng hắn ta làm nghề sửa chữa xuồng để kiếm tiền chữa bệnh cho bố.

Cả 3 bị cáo đều phủ nhận cáo buộc, khai rằng mình không biết gì hết và chỉ đóng vai trò nhỏ dưới áp lực của một ''bố già'' bí ẩn có biệt danh Souca. 

Shorsh khai hắn ta là một thợ máy và đồng ý sửa chữa 3 chiếc xuồng hơi để kiếm €1,500 (£1,260) về chữa bệnh cho bố. Shorsh cũng nói y hối hận về việc làm của mình. 

Hardin thì nói hắn chỉ sửa một chiếc xe van khi ghé qua khu vực. Y khai tại tòa: ''Những chuyện này không liên quan gì tới tôi''.

Fiate khai rằng y bị buộc phải vận chuyển người di cư từ rừng Calais đến bãi biển Merlimont vì vợ mình đang bị đe dọa hãm hiếp. Tuy nhiên các nguồn tin cho biết hành vi của hắn giống một kẻ đầu sỏ hơn là bị ép buộc. 

Fiate bị kết án 4 năm tù, Shorsh bị 2 năm tù và Hardin bị 1 năm tù. Cả 3 tên này đều bị cấm bén mảng đến lãnh thổ Pháp trong vòng 10 năm. 

Viethome (theo Metro)