Lại thêm 40 người tị nạn đổ bộ đến Anh bất chấp hàng chục người vừa chết

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Những người cập bến Dover sáng nay được cho chăn mền để giữ ấm. Ảnh: PA/EPA

Khoảng 40 người tị nạn đã được đội cứu hộ Dover đưa lên bờ vào sáng nay trong cái lạnh cắt da cắt thịt. Họ đã vượt qua tầm quan sát của cảnh sát Pháp để giông xuồng ra khơi, mặc dù hôm trước đó vừa mới có 27 người chết chìm.

(Đính chính: Thông tin vào hôm 24/11 Metro cho hay là 31 người chết, nhưng tin tức sáng nay (25/11) các báo đều đính chính có 27 người chết chứ không phải 31).

Trong số những người tử vong có 3 trẻ em, 17 nam giới và 7 phụ nữ, 1 trong số này đang mang thai. Chiếc xuồng ghe chở những người này đã lật úp gần cảng Calais.

Hành trình vượt biển vô cùng nguy hiểm, vì bọn buôn người thường nhồi nhét những người tị nạn lên những chiếc xuồng bé xíu yếu ớt nhằm tối đa hóa lợi nhuận. Biết thế nhưng những con người đang chạy trốn chiến tranh và đàn áp ở quê nhà vẫn sẵn sàng chấp nhận hiểm nguy, kể cả 40 người này.

40 người được chia ra trên 2 chiếc xuồng ghe và đã bị phía Anh chặn lại vào sáng nay. Tất cả được đưa lên cảng Dover bằng tàu cứu hộ vào khoảng 5h sáng ngày 25/11. Chăn mền được cấp phát để giúp họ chống lại cái lạnh và gió rét.

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Dù hôm qua đã có thông tin về 27 người chết, nhưng những người tị nạn này vẫn không chùn bước. Ảnh: PA

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Lực lượng cứu hộ bờ biển RNLI đã cứu 2 chiếc xuồng và đưa người tị nạn lên bờ an toàn. Ảnh: PA

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Người di cư bỏ lại chiếc xuồng hư hỏng và túi ngủ trên bãi biển Wimereux, Pháp. Ảnh: EPA

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Nhiều người được cứu ở eo biển Anh vào sáng nay. Ảnh: Reuters

Tại Pháp, một nhóm khác có ý định ra khơi đã bị chính quyền bắt giữ ngay khi họ còn đang ngồi trên xe buýt và xe lửa tại Calais. Tuy nhiên căng thẳng giữa Anh và người hàng xóm vẫn không ngừng tăng. 

Thủ tướng Boris Johnson khẩn thiết yêu cầu Pháp phải làm nhiều hơn để ngăn chặn người di cư. Ông đề nghị đội tuần tra hai nước kết hợp với nhau và chặn người di cư ngay tại bờ biển Pháp. Yêu cầu này đã được đề xuất trước đây, nhưng bị Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phớt lờ. Sau đó chính phủ Anh đã phải đề xuất chi cho Pháp 54 triệu bảng để tăng cường an ninh ở Calais giai đoạn 2021-22. 

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Người di cư được đưa lên xe buýt sau khi nói chuyện với Lực lượng biên phòng (Ảnh: Reuters)

nguoi di cu khong ngung toi anh 1
Pháp báo cáo rằng có 31,500 người di cư đã rời Pháp đến Anh từ đầu năm đến nay (Ảnh: AFP/Getty Images)

Tuy nhiên Pháp lại cho rằng đất nước Anh là một thị trường lao động quá béo bở đối với người di cư. Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerald Darmanin, nói rằng những người di cư được bọn buôn người hứa hẹn về ''một thiên đường ở England''. 

Ông nói: ''Đó là vì nước Anh quá hấp dẫn, bao gồm cả thị trường lao động. Ai cũng biết có tới 1.2 triệu người nhập cư đang sống bất hợp pháp tại Anh. Giới kinh doanh Anh sử dụng họ để tạo ra những thứ cho chính người Anh tiêu thụ''.

Ông nói rằng bọn buôn người ta tội phạm trục lợi trên sự thống khổ của người khác, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em: "Hôm qua đã có 27 người chết, bao gồm cả phụ nữ mang thai và trẻ em. Họ đã mất hàng ngàn euro và giờ mất cả mạng sống vì lời hứa về một thiên đường ở England''. Phía Pháp muốn Anh tìm cách giảm bớt sức hấp dẫn về kinh tế đối với người di cư.

Nghị sĩ Calais, ông Pierre-Henri Dumont cho rằng Tổng thống Macron phải từ chối lời đề nghị hợp tác của Anh. Ông nói: ''Chuyện đó chẳng giải quyết được cái gì cả. Phải có hàng ngàn binh lính Anh tới đây thì mới giải quyết được. Đó là vấn đề chủ quyền. Tôi chắc người Anh cũng sẽ không chấp nhận nếu quân đội Pháp tuần hành trên bờ biển của mình''.

Viethome (theo Metro)