Giải cứu bé sơ sinh sau 9 giờ lênh đênh trên xuồng tới Anh

Phóng viên Sky News đã quay được cảnh hàng chục người di cư rời Pháp trên những chiếc xuồng hơi, thậm chí là ca nô, để bắt đầu hành trình đầy nguy hiểm băng qua eo biển mà không hề bị cảnh sát Pháp ngăn chặn.

Vào hôm Thứ Bảy ngày 9/10/2021, một đứa trẻ mới sinh đã được Đội cứu hộ trên biển (RNLI) giải cứu sau 9 giờ lênh đênh trên xuồng hơi cùng với một nhóm người di cư.

Bé gái mới sinh tên Ayyan, được bọc trong một chiếc chăn và trao cho cảnh sát biên phòng tại bờ biển Dungeness, Kent. Khi được hỏi cảnh sát Pháp có cố gắng chặn họ lại không, một người đàn ông di cư trả lời lỏm bỏm bằng tiếng Anh: ''Không, họ chẳng nói gì''. Cảnh sát Pháp chỉ lặng lẽ nhìn họ ra khơi.

Mẹ của đứa bé cho biết em bé vẫn khỏe, và cô rất vui mừng đã tới được Anh, bất chấp việc liều mạng cả hai mẹ con để có một ''cuộc sống tốt nhất ở Anh''. Ayyan mới chỉ độ khoảng 2 tuần - 1 tháng tuổi. 

em be di cu vuot eo bien toi anh
Em bé di cư được bọc trong 1 chiếc chăn mỏng.

Mặc dù mùa hè này đã ghi nhận con số kỉ lục những người di cư tới Anh, nhưng phân tích của Sky News cho rằng số người tới Anh bằng xuồng hơi chỉ là bề nổi so với tổng số người di cư đã tới Anh thành công mỗi năm.

Phóng viên Ivor Bennett nói: ''Sau 9 giờ phơi mình trên biển, hành trình gian trá của họ cũng đã kết thúc. Một vài người di cư đang run rẩy khi được đỡ lên bờ biển đầy sỏi. Những người này nói họ đến từ Iraq và Iran. Một người nói giấc mơ của anh ấy là được sống ở Anh. Nhiều người bị rơi mất áo khoác, thậm chí là giày. Một số người khác ướt sũng''.

''Đau lòng nhất là hình ảnh một em bé sơ sinh được bọc trong một chiếc chăn. Cô bé chỉ mới vài tuần tuổi mà đã phải trải qua một hành trình ít người hiểu rõ. Tại sao lại đánh đổi mạng sống của con thơ để đến đây? Mẹ cô bé nói rằng vì ''nước Anh là nơi sống tốt nhất''.

Sau đó phóng viên Sky News tiếp tục nhìn thấy một chiếc xuồng khác chở 15-20 người di cư cập bến. Vậy là chỉ trong ngày thứ Bảy, đội RNLI đã giải cứu tổng cộng 70 người di cư. 

Bennett nói: ''Những người này liều mạng sống vì họ nghĩ rằng nước Anh sẽ cho họ nhiều thứ tốt đẹp hơn những gì họ đã bỏ lại phía sau. Hầu hết họ là nam giới. Dù lạnh run nhưng họ mỉm cười hạnh phúc và giơ ngón cái với tôi''. 

Khi được hỏi tại sao có quá nhiều thuyền đến Anh bất chấp việc Anh trả 54 triệu bảng để ngăn dòng người di cư, Bộ trưởng Nội vụ Pháp, ông Gerald Darmanin nói: "Trước hết, đến giờ này chính phủ Anh vẫn chưa trả một đồng euro nào như những gì đã thỏa thuận”.

“Người Anh có tự trọng cao, vì vậy tôi chắc chắn đây là sự chậm trễ có chủ đích. Thứ hai, đã hơn 20 năm kể từ khi Pháp trông coi biên giới cho những người bạn Anh, chúng tôi đã thành công trong việc giảm phần lớn áp lực nhập cư. Những gì chúng ta thấy ở Calais và Dunkirk bây giờ chẳng khác gì xảy ra cách đây 5 hay 6 năm".

Ông Gerald cho biết chính phủ Pháp đã dỡ bỏ các trại di cư cũng như tăng số lượng cảnh sát và xây dựng cơ sở vật chất để bảo vệ biên giới. Tuy nhiên, nhìn số lượng kỷ lục người di cư vượt qua eo biển trong năm nay quả là ''không thể chấp nhận được''.

Người dân Anh đã bày tỏ giận dữ khi biết người di cư đã rời khỏi Pháp dễ dàng như thế nào. Chỉ từ đầu năm tới nay, đã có hơn 17,000 người tới được UK, gấp đôi con số năm 2020.

Từ đầu năm ngoái đến nay, hơn 25,000 người đã liều mạng băng qua eo biển Anh trên những chiếc xuồng hơi, xuồng kayak hay những xuồng nhỏ hơn, theo dữ liệu của hãng thông tấn PA.

Viethome (theo Sky News)