Người nhập cư không giấy tờ chết vì Covid-19 do không dám đi khám

Lưu Ý: NHS trước đây đã thông báo sẽ chữa Miễn Phí cho tất cả những ai bị dính Covid-19 nên mọi người cứ yên tâm liên hệ với họ nhé.

Dưới đây là các trường hợp bị tử vong đáng tiếc và các nghị sĩ đang kêu gọi thay đổi luật, VH xin dịch lại cho mọi người nắm rõ tình hình ở Anh Quốc

Nhiều người nhập cư không giấy tờ đang chết mòn vì họ không dám tìm sự trợ giúp khi nhiễm Covid-19. Các tổ chức từ thiện và nghị sỹ đang kêu gọi Bộ Nội vụ ngừng kiểm tra tình trạng nhập cư NHS.

Trong một trường hợp, một người đàn ông Philippines đã chết sau khi tình nghi nhiễm virus corona vào tuần trước. Người này không dám tìm đến cơ quan y tế vì sợ bị tố cáo tới Bộ Nội vụ.

60 nghị sỹ thuộc nhiều đảng đã viết thư cho Bộ trưởng Y tế, đòi phải ngừng ngay việc thu tiền viện phí của người nhập cư hoặc trao đổi thông tin của người nhập cư với các bên liên quan cũng như kiểm tra tình trạng nhập cư của họ. Vì hành động này sẽ phá hoại những nỗ lực của chính phủ trong việc ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.

Người đàn ông, với tên gọi Elvis, đã chết tại nhà vào hôm 8/4 sau khi bị sốt và ho suốt 2 tuần. Vợ của anh, cũng là một người nhập cư Philippines không giấy tờ, đang xuất hiện các triệu chứng tương tự và cũng sợ không dám tìm đến các cơ quan y tế.

Trước khi đổ bệnh, Elvis đã sống ở Anh suốt 10 năm. Anh làm công việc lau dọn để kiếm tiền gửi về cho gia đình ở Phillipines. Vợ anh làm giúp việc. Cô đã ở bên cạnh thi thể của chồng suốt 24 tiếng trước khi một nhân viên nhà xác tới đưa thi thể đi. Cô không muốn tiếp xúc với truyền thông.  

Susan Cueva, thuộc Hiệp hội Nơi Trú ẩn cho người Phillippines, đang hỗ trợ thức ăn cho vợ của Elvis. Cô nói với The Independent rằng dù Elvis bị bệnh rất nặng, nhưng anh vẫn sợ không dám tới bệnh viện vì lo không có tiền đóng viện phí, và sợ bị báo cáo cho cơ quan nhập cư.

Vợ của anh đang rất đau khổ và không biết sống thế nào khi mất chồng: ''Họ đã sống với nhau suốt 10 năm, cô ấy không biết phải làm gì với cuộc đời mình, khi mà cũng chẳng có giấy tờ. Cô ấy đang rất suy sụp. Cô ấy không thể nói chuyện với ai, chỉ khóc. Vì quá đau lòng nên cô ấy không biết bệnh tình của mình đã thuyên giảm hay chưa''.

''Họ sống lặng lẽ ở đất nước này. Họ không dám kể về công việc của mình hay tiếp cận các dịch vụ công cộng, nhưng họ vẫn xoay xở để sống được. Họ được thuê làm các công việc chân tay, và có tiền gửi về cho gia đình ở Phillipines, cũng như thuê một chỗ ở và trở thành một phần của cộng đồng''.

''Có rất nhiều người lao động không giấy tờ ở UK cũng rơi vào hoàn cảnh này. Họ mất việc do lệnh phong tỏa và không thể tiếp cận hỗ trợ của chính phủ. Họ thường sống chen chúc với những người không giấy tờ khác và rất sợ đi khám bác sĩ'', bà Susan Cueva nói.

nhap cu khong di kham benh

Lá thư của các nghị sỹ gửi cho Bộ trưởng Y tế nhắc tới trường hợp của Elvis và nhấn mạnh rằng, ''cộng đồng nhập cư'' đang bị đối xử bất công và kỳ thị. Họ không nhận được sự bảo vệ thiết yếu''. 

Chính sách viện phí hiện hành của NHS, được ban hành vào năm 2018 trên tư tưởng ''môi trường thù địch'', tính phí các bệnh nhân không phải công dân EU đắt gấp rưỡi chi phí mà NHS phải bỏ ra để điều trị cho họ, và yêu cầu người bệnh phải cung cấp chứng nhận được phép khám bệnh miễn phí.

Vào ngày 29/1, các bộ trưởng đã ra quy định không tính phí xét nghiệm hay điều trị đối với người nước ngoài nghi nghiễm coronavirus. 

Tuy nhiên, các nghị sỹ cho rằng động thái này không đủ để bù đắp cho những năm tháng ''thù địch'', khi mà người nhập cư vừa phải chịu viện phí vừa lo ngại tình trạng nhập cư của mình bị phát hiện. 

Trước tình hình dịch bệnh hiện nay, sự lo ngại của họ là nguy cơ làm tăng lây nhiễm cộng đồng.

Lá thư chỉ rõ, các quốc gia như Ireland, Bồ Đào Nha và Hàn Quốc đã tạo điều kiện cho người nhập cư tiếp cận y tế miễn phí trong nỗ lực chống dịch. Vì thế, người nhập cư ở Anh nên được tạo điều kiện tương tự, bởi vì họ cũng đóng vai trò to lớn trong việc ngăn chặn dịch bệnh. 

Lá thư kêu gọi các bộ trưởng ngừng thu phí y tế với người nhập cư, ngừng chia sẻ thông tin của họ cho Bộ Nội vụ, thiết lập tường lửa ngăn chặn việc thông tin của họ bị rò rĩ cho Bộ Nội vụ và các cơ quan nhập cư khác.

Hồi đầu tuần này, Hiệp hội Y khoa Anh và Hiệp hội Bác sĩ Thế giới ở UK cũng cảnh báo rằng nếu chính quyền không thay đổi gấp vấn đề này, thì nỗ lực ngăn chặn virus của họ sẽ bị suy giảm. 

Christine Jardine, phát ngôn viên Bộ Nội vụ của Đảng Dân chủ Tự do, cho rằng: ''Từ sau sự cố Windrush, ngày càng nhiều người nhập cư không dám đi khám bệnh''.

Đáp lại lá thư này, người phát ngôn chính phủ cho biết sẽ sớm ban hành quy định mới về việc điều trị miễn phí Covid-19 cho người nhập cư, và sẽ dịch ra 40 thứ tiếng để ''mọi người được rõ''.

Viethome (theo Independent)