Gần 50 người di cư được giải cứu tại Eo biển Anh trong dịp Giáng sinh

Gần 50 người di cư đã được các quan chức của Lực lượng Biên phòng và Cảnh sát biển giải cứu, Bộ Nội vụ xác nhận.

Thông tin xuất hiện sau khi hai lực lượng trên tổ chức phối hợp tìm kiếm và cứu hộ trong một số sự cố xảy ra ngoài khơi Kent.

Sky News đã thấy ba chiếc thuyền cập cảng bờ biển phía nam, một chiếc chở sáu người và hai chiếc còn lại chở chín người, vào sáng sớm ngày Boxing Day.

Chiếc đầu tiên đến vào khoảng 6h20 và những chiếc khác xuất hiện ngay sau khi trời sáng.

Người nhập cư được cảnh sát Anh hộ tống lên bờ. Ảnh: Skynews

Một tuyên bố của Bộ Nội vụ sau đó đã xác nhận 49 người đã được đưa lên bờ sau khi bốn chiếc thuyền nhỏ bị chặn lại.

Thông báo cho biết: "Họ khai nhận là người Iran, Iraq và Afghanistan. Sau đó họ sẽ được đánh giá y tế và chuyển đến các quan chức nhập cư để phỏng vấn.

"Hoạt động di cư đã bị chính quyền Pháp chặn lại, với hai chiếc thuyền nhỏ khác được đưa trở lại Pháp."

Những người trên thuyền được trùm đầu và đưa lên bờ, nhiều người được bọc trong chăn màu xám và ít nhất một người mặc quần áo cứu hộ màu cam. Đa phần trong số đó là nam giới.

Phóng viên của Sky News, Kit Bradshaw, người chứng kiến ​​vụ việc, nói: "Họ được đưa lên bờ, họ được các quan chức của Lực lượng Biên phòng trò chuyện, họ được chụp ảnh, nhiều người đang quấn chăn, một số mặc áo phao, được các nhân viên cởi giúp khi họ lên đến bờ. Sau đó, họ được dẫn đến [một] container vận chuyển, nơi họ được cung cấp đồ uống nóng và chăn."

Một tuyên bố của Coastguard cho biết: "Chúng tôi đã cử đi xuồng cứu sinh Dover RNLI, máy bay trực thăng của HM Coastguard từ Lydd và các tàu của Lực lượng Biên phòng Seeker và Speedwell.

"Chúng tôi cam kết bảo vệ các sinh mạng quanh vùng biển và ven biển của chúng ta. HM Coastguard chỉ quan tâm đến việc giữ gìn sự sống, giải cứu những người gặp rắc rối và đưa họ trở lại bờ một cách an toàn, nơi họ sẽ được chuyển cho các cơ quan khẩn cấp liên quan hoặc chính quyền."

80.000 người tị nạn ùn ùn đổ về, Thổ Nhĩ Kỳ 'khóc' vì quá tải

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Istanbul ngày 22-12, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảnh báo một làn sóng mới, ước tính hơn 80.000 người tị nạn từ tỉnh Idlib, Syria đang đổ về biên giới nước này.

Ông Erdogan cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể một mình gánh chịu áp lực này và các nước châu Âu, nhất là Hi Lạp, sẽ sớm cảm nhận được tác động tiêu cực của vấn đề người tị nạn nếu tình trạng bạo lực ở miền tây bắc Syria không chấm dứt. 

Theo Hãng tin Reuters, đến nay chỉ riêng Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận khoảng 3,7 triệu người tị nạn từ Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ từng dọa sẽ mở toang cửa cho người tị nạn tràn vào châu Âu nếu nước này không  nhận thêm sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế trong việc tiếp nhận người tị nạn. 

Thổ cũng đang tìm sự ủng hộ tài chính của quốc tế để tái định cư cho 1 triệu người tị nạn đến từ khu vực đông bắc Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự vào tháng 10 vừa qua. Tuy nhiên, nước này nhận được rất ít sự hưởng ứng của Mỹ và các nước châu Âu trong kế hoạch này.  

Ngày 22-12, ông Erdogan bức xúc: "Chúng tôi kêu gọi các nước châu Âu tập trung vào việc ngăn chặn thảm sát ở Idlib, thay vì cố gắng dồn ép Thổ Nhĩ Kỳ rằng đã hành động không hợp pháp ở Syria".

Ông cáo buộc việc liên quân Syria và Nga oanh tạc phiến quân ở Idlib là nguyên nhân của làn sóng người tị nạn mới đổ về biên giới Thổ, và cho biết đang nỗ lực để ngăn chặn các cuộc tấn công này. Thổ sẽ cử một phái đoàn tới Matxcơva ngày 23-12 để thảo luận vấn đề này với chính phủ Nga.

Phía Nga và quân chính phủ Syria - lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad, đều phủ nhận việc không kích vào khu vực dân sự, và khẳng định đang chiến đấu chống lại những lực lượng vũ trang có cảm tình với al Qaeda. 

Viethome (Theo Skynews)