16 người Châu Á bị phát hiện trong container khóa kín trên tàu từ Bỉ đi Ireland

Tất cả những người này đều làm nam giới đến từ châu Á, trong độ tuổi từ 20-40 và trong tình trạng sức khỏe tốt. Họ xuất phát từ Bỉ.


16 người bị phát hiện trên phà Stena Horizon. Ảnh: Stena Line

16 người đã được tìm thấy còn sống trong một container khóa kín kết nối với một đầu kéo xe tải, trên một chuyến phà đi từ cảng Cherbourg ở Pháp đến cảng Rosslare ở Ireland.

Đại diện hãng Stena Line thông báo: ''Tất cả những người này đều trong tình trạng sức khỏe tốt và đã được đưa tới khoang hành khách riêng trên con tàu, nơi họ được chăm sóc y tế cẩn thận''.

''Stena Line đã thông báo đến các lực lượng an ninh và di trú ở Rosslare, để sẵn sàng tiếp nhận những người này khi chuyến phà cập bến''.

Theo đó, một nhân viên trên tàu khi đi kiểm tra thì đã nghe thấy tiếng gõ phát ra từ bên trong thùng container, theo RTE. Những người này ngay lập tức bị phát hiện vào khoảng 9-10h sáng thứ Năm ngày 21/11, theo BBC. 

Tất cả đều là nam giới từ độ tuổi 20-40. Họ khai rằng đã xuất phát từ Bỉ cách đây 5 ngày. Nghĩa là họ đã bị nhốt trong thùng suốt 5 ngày ở Bỉ trước khi được bốc lên phà. Dù trong tình trạng sức khỏe ổn định, nhưng có người chưa được ăn gì trong suốt 7 ngày. 

Quốc tịch của những người này chưa được xác định, nhưng họ là người châu Á, theo tờ báo The Journal.

Chuyến phà Stena Horizon này đã xuất phát từ cảng Pháp vào đêm qua. Theo lịnh trình thì nó đã cập bến Rosslare ở hạt Wexford, Ireland vào 3h30 chiều ngày hôm nay, thứ Năm. Các dịch vụ khẩn cấp và cảnh sát đều đã có mặt.

Một máy quét tia x được nhìn thấy có mặt ở cảng Rosslare khi còn phà cập bến. (Ảnh: PA)
Ảnh chuyến phà cập bến ở Ireland. (Ảnh: PA)
Cảnh sát và lực lượng cứu thương đã có mặt. (Ảnh: PA)

Vụ việc xảy ra chỉ 1 ngày sau khi 25 người đi lậu bị cảnh sát Hà Lan phát hiện trong 1 container đông lạnh đi từ Hà Lan tới cảng Felixstowe ở Kent, Anh.

Theo thông cáo trên website chính quyền địa phương hôm 19/11, toàn bộ 25 người đều còn sống, một trong số đó được cho là trẻ em, Guardian đưa tin.

Phà Britannia Seaways, do công ty DFDS Seaways vận hành, rời cảng ở Vlaardingen ở Hà Lan với đích đến là Suffolk, Anh, nhưng đã lập tức quay đầu sau khi bị phát hiện có người trong container.

20 xe cấp cứu có mặt và 2 trong trong số những người vượt biên đã được đến đưa đến bệnh viện để kiểm tra liệu họ có bị giảm thể nhiệt hay không. 23 người còn lại được kiểm tra y tế tại cảng trước khi cảnh sát thụ lý, theo thông báo của lực lượng khẩn cấp.

Xuất phát điểm của những người vượt biên này hiện chưa được rõ nhưng tin cho hay phần lớn họ là nam giới.

Mirjam Boers, phát ngôn viên của cảnh sát Rotterdam, nói với đài truyền hình RTL rằng toàn bộ người được tìm thấy trên phà đều được lực lượng khẩn cấp kiểm tra, nhưng không thể bình luận về mức độ nghiêm trọng tình trạng của họ.

"Ưu tiên hàng đầu là kiểm tra xem sức khỏe họ có vấn đề gì không. Đây là chuyện tính mạng con người và quan trọng nhất là họ đều ổn", bà nói.

Cảnh sát cũng nói với đài truyền hình NOS của Hà Lan rằng người lái xe tải đã bị giam giữ và đang bị thẩm vấn về nghi vấn buôn người.

Phát ngôn viên của DFDS cho biết thủy thủ đoàn đã phát hiện 25 người trốn trong một container đông lạnh và báo cho cảnh sát. Cảnh sát đã lên phà khi nó vẫn còn trên biển. Người phát ngôn cho biết container này thường được khóa và niêm phong, nhưng những người vượt biên đã tạo ra một cái lỗ.

Vụ việc xảy ra sau khi 39 thi thể được phát hiện trong một container đông lạnh trên xe đầu kéo ở Essex, Anh, vào tháng trước. Tất cả đều là công dân Việt Nam, đi từ Bỉ đến Anh.

Viethome (theo Sky News)