3 cảng biển là trọng điểm của nạn buôn người sang Anh

Container chở 39 người tử nạn ở Essex được cho là bắt đầu hành trình từ cảng Zeebrugge ở Bỉ. Cảng này đã được xác định là tâm điểm buôn người từ cách đây 3 năm. 

Zeebrugge đã bị Lực lượng Biên Phòng Anh (UKBA) đánh dấu là nơi châm ngòi cho những cuộc ''di chuyển bí mật'' từ năm 2016. UKBA đã cảnh báo về tình trạng những người di cư xâm nhập vào nước Anh từ cảng biển này. Và chính quyền Anh đã không ngừng đề phòng vấn đề này. 


Cảng Zeebrugge. Ảnh: Shutterstock

Thùng container chở 39 người sau đó được đưa đến Purfleet vào khoảng giữa đêm. Vào năm 2016, đây được xác định là một trong những cảng tương đối vắng ở Anh, và được các băng đảng sử dụng để buôn người kể từ khi cảng Calais và Coquelles ở Pháp bị kiểm soát chặt chẽ hơn. 

Vào thời điểm đó, Cơ quan Tội phạm Quốc gia (NCA) tuyên bố những kẻ buôn người thường sử dụng xe tải và container. 

Purfleet và Tilbury cũng được xác định là mục tiêu của bọn buôn người và báo cáo của UKBA khẳng định nhiều người đã bị nhốt trong các container xe tải. 

Báo cáo này viết: ''Những nhóm người trong các container đóng kính được vận chuyển riêng rẻ. Các container đều do những tổ chức buôn người vận chuyển đến đây. Vì bọn họ không thể tự thoát ra ngoài, nên rủi ro là rất cao và số lượng người chết đã tăng cao kỷ lục''.

Từ đó đến nay, NCA đã tổ chức các chuyên án lớn nhắm vào các tổ chức tội phạm nhập cư ở châu Âu. Cựu Bộ trưởng Nội vụ Lord Blunkett nói với Sky News rằng: ''Tôi không biết làm sao 39 người này có thể tự trèo vào container rồi dán kính nó và không thể thoát ra. Họ chắc chắn đã bị nhồi nhét vào đó và bị khóa trái. Cần phải có 1 người bên ngoài làm việc này''.

''Đây rõ ràng là một hoạt động tội phạm có tổ chức. Chúng ta cần Europol tham gia, chúng ta phải kết hợp hành động toàn châu lục. Cơ quan tình báo phải kết hợp với nhau từ cảng này qua cảng khác mới giải quyết được vấn nạn buôn người tinh vi này. Bọn tội phạm ngày càng bành trướng. Tất cả chúng ta đều phải có trách nhiệm giải quyết vấn nạn này''.

Trước đây, Zeebrugge từng được sử dụng trong một số hoạt động buôn người đến Anh. Vào tháng 8/2014, 35 người trong đó có 12 trẻ em, đã bị khóa trái trong một thùng container trên một con tàu neo ở cảng Tilbury. Tàu này xuất phát từ cảng Zeebrugge. Khi được giải cứu, họ bị mất nước và hạ thân nhiệt nghiêm trọng, 1 người đã tử vong tại hiện trường và 4 người phải nhập viện. 

NCA cho biết các băng đảng ở Bỉ ngày càng mở rộng hoạt động buôn người kể từ khi các trại tị nạn ở Calais bị đóng cửa. Bỉ đã trở thành điểm nóng của hoạt động buôn người trong năm ngoái với rất nhiều băng nhóm thuộc nhiều quốc tịch tham gia. Và bọn chúng đã lựa chọn hình thức khắc nghiệt nhất là xe tải đông lạnh để đưa người vào Anh.

Thông tin thêm: Cảnh sát Essex cho biết 3 người vừa bị bắt liên quan tới vụ 39 thi thể được tìm thấy trong xe tải đông lạnh.

Người đàn ông 48 tuổi đến từ Bắc Ireland đã bị bắt tại sân bay Stansted vào sáng hôm nay vì nghi ngờ có âm mưu buôn người và ngộ sát. 

Trước đó, theo lệnh bắt giữ ở Cheshire, một người đàn ông 38 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi ở Warrington đã bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn người và ngộ sát. Tổng cộng đang có 4 người bị bắt giữ, bao gồm cả tài xế xe tải. Tài xế này bị bắt vì tình nghi giết người. 

Hoạt động bắt giữ mới nhất này diễn ra khi việc khám nghiệm tử thi sắp bắt đầu. Ít nhất 11 nạn nhân đã được đưa đến Bệnh viện Broomsfield ở Chelmsford, trong khi những thi thể còn lại sẽ được đưa đi vào cuối tuần này.  

Cảnh sát Essex ban đầu cho rằng các nạn nhân là người Trung Quốc, nhưng trong thông báo mới nhất, họ nhấn mạnh rằng quốc tịch của nạn nhân vẫn chưa được xác định và rất có thể người VN cũng là nạn nhân. 

Viethome (theo Sky News)