Người vô gia cư bị ‘đe dọa phạt 20,000 bảng’ vì ngủ bên ngoài tòa nhà Quốc hội

Cảnh sát đã đặt một tờ thông báo bên cạnh người đàn ông xin được giấu tên này khi ông đang “ngủ bên ngoài Cung điện Westminster.”

Theo một nhà hoạt động vì người vô gia cư, người đàn ông này đã rất “giận dữ và buồn bực’ và xé tờ thông báo trước khi nó được dán lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Nhà hoạt động nói: “Ông ấy không hiểu vì sao ông ấy không được phép ở đó. Ông ấy không có cảm giác được giúp đỡ.”

Những người vô gia cư khác trong khu vực cho biết họ cũng nhận được những thông báo tương tự, và nhiều người trong số họ còn bị cảnh sát làm phiền và đuổi đi.

Nhà hoạt động vì người vô gia cư không muốn nêu danh tính cho biết: “Đây thực sự là một bi kịch, rất nhiều người vô gia cư phải liên tục di chuyển suốt cả cuộc đời.”

Thông báo Bảo vệ Cộng đồng, ban hành bởi Sở Cảnh sát London, yêu cầu người đàn ông “ngay lập tức” chấm dứt hành động phạm luật.

Nó cũng nêu rõ nếu không thực hiện việc này, hành động của ông sẽ bị coi là phạm pháp và phải nhận các hình phạt bao gồm số tiền ‘không quá 20,000 bảng.’

Thông tin gây phẫn nộ này được đưa ra sau khi một người đàn ông vô gia cư qua đời bên ngoài lối vào tòa nhà Quốc hội hồi tháng Mười hai năm ngoái.

Gyula Remes, 43 tuổi, đã ngã gục bên ngoài lối vào và được đưa đến bệnh viện, nơi ông qua đời sau đó.

Trong cùng tháng đó, số liệu do ONS cung cấp cho thấy gần 600 người vô gia cư đã qua đời trong năm trước đó ở Anh và xứ Wales, tăng 24% trong năm năm qua.

VietHome (Theo Metro)