Cặp đôi được bồi thường £90,000 vì bị Bộ Nội vụ giam 154 ngày

Một cặp đôi vô gia cư đã được bồi thường gần £90,000 sau khi Bộ Nội vụ vô cớ giam giữ họ trong suốt 5 tháng trời.

Iwona Deptka, 33 tuổi, và Henry Sadlowski, 38 tuổi, bị giam giữ 154 ngày sau khi người của Bộ Nội vụ nhìn thấy họ nằm ngủ vật vờ ngoài đường ở Lancashire. Tại phiên tòa ở London vào hôm thứ Sáu mới đây, Thẩm phán đã tuyên rằng mỗi người sẽ được bồi thường £44,500 chưa kể lãi suất. Tuy nhiên, tin rất buồn là anh Sadlowski đã qua đời ngay sau Giáng sinh, nên tiền bồi thường sẽ được gửi cho gia đình anh ở Ba Lan.

Cặp đôi người Hà Lan này đã đối mặt với án trục xuất dựa theo Điệp vụ Gopik. Đây là một chính sách quốc gia nhằm trục xuất những người mang quốc tịch các nước thuộc Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) bị phát hiện ngủ lang ngoài đường.

Nhưng Bộ Nội vụ sau đó thừa nhận rằng cặp đôi đã bị giam giữ không đúng luật sau khi vào tháng 12/2017, một Tòa án tối cao trong một vụ án khác đã đưa ra phán quyết rằng chính sách này là trái pháp luật. 

Cô Deptka và anh Sadlowski bị bắt vào tháng 3/2017 và được đưa tới 2 trung tâm tạm giữ người nhập cư chờ trục xuất. Cô Deptka cho biết mình vô cùng hoảng loạn trong suốt 4 tuần bị giam giữ tách biệt với anh Sadlowski. Cô nói: ''Tôi rất sợ. Tiếng đập cửa ầm ầm và tiếng quát tháo làm tôi muốn tự tử''.

Một nhân viên trại giam giữ nói với anh Sadlowski rằng họ có thể ''nghiền nát'' cô Deptka bất cứ lúc nào. Khi anh hỏi thăm về tình hình của cô, họ bảo anh đừng có nhiều chuyện. Sau nhiều lần van xin, cuối cùng cặp đôi mới được đoàn tụ trong một trung tâm gia đình ở trại giam giữ Yarl’s Wood.

Căn cứ vào việc cặp đôi đã bị tổn hại tinh thần nghiêm trọng, cộng thêm sự thờ ơ và không một lời xin lỗi từ Bộ Nội vụ, thẩm phán quyết định cặp đôi được bồi thường cơ bản £35,000/người, cộng với £8,500/người tiền tổn hại gia tăng, cộng thêm £1,000/người do bị áp đặt những yêu cầu bất hợp pháp sau khi họ được thả khỏi trại giam giữ. 

Viethome (theo Metro)